MỚI NHẤT :
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • Truyền thông xin đừng giết chết Griezmann

    11:33 Thứ bảy 09/07/2016 | 8| 4

    BongDa.com.vn Báo chí thế giới đang đưa Antoine Griezmann lên mây sau trận bán kết EURO 2016 gặp tuyển Đức. Những ngày này, người ta gọi số 7 của tuyển Pháp là kẻ kế thừa Michel Platini.

    Tờ L'Equipe của Pháp gọi chân sút 25 tuổi là "hiện tượng", đồng thời so sánh chân sút này có đủ đẳng cấp trở thành một trong những huyền thoại của tuyển Pháp, sẽ là một người kế thừa Platini trứ danh. Tờ báo Pháp đã viết bằng những ngôn từ chân thật nhất để mô tả người hùng Griezmann như sau:

    "Tuyển Pháp đã loại nhà đương kim vô địch thế giới nhờ cú đúp của Griezmann. Giờ chỉ còn Bồ Đào Nha cản bước thầy trò Didier Deschamps. Với một Griezmann đang trở thành cây săn bàn hàng đầu tại EURO 2016, Pháp có quyền hy vọng. Còn Griezmann, chân sút này sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng của Platini huyền thoại."

    grie1

     

    Từ nước Pháp, Griezmann đang trở thành diễn viên chính trong bộ phim hấp dẫn chờ một kết cục có hậu. Anh không phải “Superman” (Siêu nhân), song, những gì làm được cũng kỳ diệu như thế. Vượt qua sự chỉ trích là màn trình diễn tệ hại trong trận gặp Romania ở vòng bảng, mũi nhọn 25 tuổi chơi càng hay và trở thành nhân tố chủ chốt nơi hàng công tuyển Pháp.

    Nhìn lại những giải đấu Pháp đăng quang, tất cả đều có một ngôi sao dẫn dắt. Năm 1998 là Zinedine Zidane lừng danh. Năm 2000 cũng là Zidane. Và tới năm 2016, Griezmann mang đến nguồn cảm hứng trong các pha tấn công của tuyển Pháp. Anh có thể không nổi như Karim Benzema, nhưng đang khiến nước Pháp ngất ngây với phong độ chói sáng.

    Griezmann đã có 6 bàn tại EURO 2016. Thành tích của anh chỉ kém huyền thoại Platini số bàn thắng ở 1 kỳ EURO.

    Giờ thì đừng ai nói về Benzema, vì đã có Griezmann. Từ Italy, Mỹ đến Brazil, các phương tiện truyền thông thế giới đều đưa tin về chàng trai khoác chiếc áo số 7. “Griezmann là gã khổng lồ lập cú đúp. Pháp không phải Brazil, Marseille không phải Belo Horizonte. Sân Velodrome không phải Mineirao và người Đức phải về nước,” tờ Globoesporte viết.

    Thế nhưng, truyền thông xin đừng làm hại số 7 bằng ca từ phù phiếm. Người Pháp vẫn còn thử thách mang tên Bồ Đào Nha vào rạng sáng thứ hai tới. Thay cho sự hân hoan sau chiến thắng trước tuyển Đức có thể là những giọng nước mắt thất vọng nếu đội chủ nhà bại trận.

    grie2

     Griezmann từng chịu nhiều áp lực trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5. Ảnh: Internet.

    Bóng đá hấp dẫn ở chỗ bất ngờ và không ai biết điều gì có thể xảy ra. Giờ thì Griezmann là người hùng. Điều này rõ như ban ngày. Tuy nhiên, đó chưa phải chân lý áp dụng cho trận chung kết. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ rất mong manh. Griezmann hiểu rõ điều này vì ký ức từ trận chung kết Champions League ở Milan (Italy) thể như mới hôm qua.

    Hai tháng trước, Griezmann cũng hạ thủ thành Manuel Neuer tại bán kết. Người viết nhớ rõ lần đó, báo chí cũng ca ngợi chân sút người Pháp rất nhiều. Nhưng chính truyền thông cũng vô tình tạo ra sức ép cho ngôi sao 25 tuổi. Đôi chân anh bước vào trận chung kết giữa Atletico và Real như đeo chì. Griezmann sút hỏng 11 mét, Atletico bại trận trong cay đắng.

    Vậy nên, mỹ từ của truyền thông cho Griezmann như con dao hai lưỡi. Một là, số 7 sẽ thêm phần tự tin để kết liễu Bồ Đào Nha. Và ngược lại, chính Griezmann không chừng sẽ làm hại tuyển Pháp. Có ai dám chắc những kịch bản đó không xảy ra? Vậy nên, truyền thông xin đừng làm hại Griezmann. Hãy chờ sau trận chung kết đã.

    Nguyên Trí | 11:04 09/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...