MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Truyền thông Thái Lan choáng vì cơn sốt vé tại Mỹ Đình

    23:26 Thứ hai 12/11/2018

    Trước biển người xếp hàng để mua vé trận Việt Nam gặp Malaysia, giới truyền thông Thái Lan đã bất ngờ và choáng váng trước cơn sốt vé từ người hâm mộ Việt Nam.

     - Bóng Đá

     

    Theo đó, tờ Goal phiên bản Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề: “Không thể tin nổi trước hình ảnh fan Việt chờ mua vé xem trận đấu với Malaysia”. Theo đó, tác giả của tờ báo tỏ ra bất ngờ trước sự kiên nhẫn của người hâm mộ Việt Nam trong việc săn cho mình tấm vé vào sân theo dõi đoàn quân HLV Park Hang-seo thi đấu trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới đây: “Dù vé chỉ mở bán vào sáng Chủ nhật (11/11) nhưng ngay từ đêm hôm trước, NHM Việt Nam đã nườm nượp đến xếp hàng giữ chỗ”. Được biết, số lượng vé bán ra là không đủ để đáp ứng nhu cầu quá lớn từ NHM. Ngay trong buổi sáng qua, giá vé “chợ đen” đã được đẩy lên rất cao, thậm chí đạt ngưỡng 3-4 triệu đồng/cặp cho mệnh giá vé cao nhất (800.000 đồng/cặp)”.

    Một điều được tờ Goal phiên bản Thái Lan nhấn mạnh đây mới chỉ là một trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam. Do đó, nếu đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo giành vé vào bán kết hoặc chung kết thì sức nóng sẽ còn đẩy cao hơn nữa.

    Theo chia sẻ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, 9.000 vé xem trận Việt Nam - Malaysia được bán ra trong ngày 11/11. Và chỉ sau 6 giờ đồng hồ, số lượng vé này đã được bán hết dù vẫn còn hàng nghìn CĐV đang chờ xếp hàng để đến lượt mình vào mua vé. Chính vì thế, nhiều người với mong muốn sở hữu cho mình một tấn vé vào sân theo dõi đoàn quân HLV Park Hang-seo thi đấu đã phải tìm đến vé “chợ đen” với mức giá “cắt cổ”.

    Nam Anh | 09:58 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...