MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Trước thềm đại chiến, Buffon gọi CR7 là “sát thủ”

    16:23 Thứ sáu 30/03/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm đại chiến Real Madrid trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp châu Âu, thủ môn số một của Juventus, Gianluigi Buffon mới đây đã miêu tả Cristiano Ronaldo như “một sát thủ” trong vòng cấm.

    Ronaldo đã chấm dứt chuỗi bàn thắng ấn tượng của mình khi không thể ghi bàn ở trận đấu Bồ Đào Nha bị Hà Lan hủy diệt với tỉ số 3-0.

    Cầu thủ 33 tuổi đã 21 lần đưa bóng vào lưới đối thủ trong 11 trận đấu gần nhất trong màu áo CLB Real Madrid. CR7 cũng đã có cho mình một cú đúp trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Ai Cập diễn ra trong tuần vừa qua.

    Trước thềm đại chiến, Buffon gọi CR7 là “sát thủ” - Bóng Đá

     Ronaldo là nỗi ám ảnh của Buffon mùa trước.

    Còn nhớ mùa giải trước, tại Cardiff, Ronaldo đã hai lần khiến Buffon phải vào lưới nhặt bóng và vào ngày mùng 3 tháng 4 tới đây, ngôi sao của Real sẽ có dịp đối đầu thủ thành nước Ý một lần nữa trong khuôn khổ trận lượt đi vòng tứ kết của giải đấu danh giá nhất trời Âu.

    “Càng ngày, cậu ấy càng học được cách làm sao để cải thiện khả năng của bản thân.”

    “Là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt được”

    “Tôi rất thích CR7 bởi cậu ấy không phải là một mẫu người cứng nhắc cũng như không bao giờ có những hành động hay phát ngôn khó hiểu với mọi người.”

    “Đặc biệt trong những năm gần đây, Ronaldo đã chứng minh cho cả thế giới thấy cậu ấy là một thiên tài khi thay đổi lối chơi của bản thân để phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình.”

    “Cậu ấy là một mối đe dọa với bất cứ hàng phòng ngự nào. Ronaldo luôn thi đấu với 100% khả năng. Trước khung thành, CR7 thực sự là một sát thủ.”

    Trước thềm đại chiến, Buffon gọi CR7 là “sát thủ” - Bóng Đá

     CR7 ngày càng hoàn thiện trong vòng cấm.

    Trong một chương trình hỏi-đáp trực tiếp Facebook, khi được phỏng vấn về những người đồng đội cũ của mình là Filippo Inzaghi, David Trezeguet và Alessandro Del Piero, Buffon đã nói:

    “Họ là những biểu tượng của thế giới bóng đá. Tuy nhiên, họ không giống nhau. Nếu Inzaghi và Trezeguet là những sát thủ thực sự trong vòng cấm địa, thì Ale (viết tắt của Alessandro Del Piero) lại có những phẩm chất khác. Cậu ấy cần khoảng trống để phô diễn kỹ năng của mình. Piero là mẫu cầu thủ có thể khiến cho hàng vạn khán giả phải trầm trồ, phấn khích. Chỉ có trong lúc tập luyện cùng họ, tôi mới biết nhà vô địch thực sự là như thế nào.”

    “Sẽ rất khó khăn để nhớ hết được những chuyện này. Trong cả sự nghiệp, tôi đã chiến đấu với rất nhiều nhà vô địch khác nhau, và thú thực, tôi không muốn mình phải lãng quên một ai.”

    “Tôi có thể kể tên một vài trequartista (Trequartista là cầu thủ hoạt động ở vị trí trung tâm, giữa sân, giữa hàng phòng ngự - tiền vệ của đối phương) mà mình chưa từng có dịp đá cùng. Trong số đó, xuất sắc nhất chắc chắn phải là Zinedine Zidane. Khi tôi đến Juve, thật tiếc là cậu ấy đã rời đi.”

    Xem Ronaldo "bắn hạ" Ai Cập:

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 30/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...