MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Trước 'Mãnh hổ' Bonucci, M-S-N chỉ là những chú mèo

    16:19 Thứ năm 20/04/2017

    Đêm thứ ba tại Nou Camp, bộ ba M-S-N thần thánh của Barca bỗng trở thành những chú mèo, lúng túng đến tội nghiệp. Không có gì khó hiểu cả khi họ phải đối mặt với “Mãnh hổ” Bonucci.

    Khi bộ phim hoạt hình “Holly và Benji” (tựa gốc là “Captain Tsubasa”) được phát sóng tại Italy vào năm 1986, Leonardo Bonucci còn chưa sinh ra. Nhưng sau đó, nó gần như gắn liền với tuổi thơ của anh và nhen nhóm tình yêu với bóng đá.

    Chỉ hơi khác một chút, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đều mong muốn trở thành một trong hai nhân vật chính, Holly - tức Oliver Hutton, hay theo tiếng Nhật là Tsubasa, và Benji - tức thủ môn Wakabayashi Genzo, thì Bonucci lại hâm mộ Mark Landers (tiền đạo Hyuga Kojiro).

    Vào năm ngoái, nhân kỷ niệm 30 năm Mediaset cho phát sóng tập đầu của “Holly và Benji”, trung vệ của Juventus viết dòng tweet: “Tôi vẫn nhớ cậu ta, rất cá tính, với ống tay áo cuộn lên, mái tóc dài, cầm trong tay cốc Coca Cola và cú sút ‘Cọp tát’ có sức tàn phá còn hơn cả một khẩu pháo. Tôi đã luôn muốn trở thành ai đó như Landers.”

     - Bóng Đá

     Mark Landers (tức Kojiro), hình mẫu lý tưởng của Bonucci.

    Không hề quá khi nói rằng, nhân vật Landers đã thay đổi cuộc đời Bonucci. Trong những năm tháng tuổi thơ, anh bị hành hạ bởi hội chứng Osgood-Schlatter, gây viêm xương chày ngay phía dưới đầu gối, dẫn đến căng cơ, đau và sưng ngay bên dưới gối. Một thời gian dài Bonucci không thể cử động mạnh và những cơn đau luôn đánh thức anh vào mỗi đêm.

    Tuy nhiên, “Mãnh hổ” Landers đã tiếp cho Bonucci sức mạnh. Trong phim, Landers - được biết đến là một nhân vật đầy kiêu hãnh - sau các thất bại liên tiếp, đã suy sụp và có cảm giác mình như một con hổ không nanh. Thế nhưng anh ta đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, sau đó tìm thấy niềm vui với bóng đá một lần nữa. Cuối cùng, Landers vươn lên thành tiền đạo số một Nhật Bản và khoác áo Juventus, chơi bên cạnh Edgar Davids và David Trezeguet.

     - Bóng Đá

     “Mãnh hổ” Landers đã tiếp cho Bonucci sức mạnh để vươn tới đẳng cấp ngôi sao. Ảnh: Getty Images.

    Bonucci rút ra phương châm sống cho mình từ câu chuyện của Landers, rằng một ngôi sao luôn khởi đầu trong gian khó. Không ai có thể tưởng tượng, ngoài tập thể lực, anh rèn luyện tinh thần thép bằng cách nhốt mình trong phòng tối, nghe những lời thóa mạ và nhận những cú đấm liên tiếp từ HLV tâm lý Alberto Ferrarini. Để rồi sau này, anh đã đi theo con đường tương tự Landers, biến mình thành một bianconeri và tuy không đá tiền đạo, song thực sự là “Mãnh hổ” ở khu vực phòng ngự.

    Đêm thứ tư tại Nou Camp là một màn trình diễn điển hình. Bộ ba M-S-N thần thánh của Barca bỗng bị thuần phục, trở thành những chú mèo lúng túng đến tội nghiệp. Trước trận đấu, Luis Enrique nhắc nhở các cule, “đừng bao giờ rời đi sau 80 phút”. Nhưng cho dù có chơi thêm 90 phút nữa, cũng không có khác biệt nào xảy ra.

     - Bóng Đá

     Barca tung ra 19 cú dứt điểm, nhưng chỉ 1 lần trúng đích.

    Cùng với Giorgio Chiellini và Gianluigi Buffon, Bonucci đã thiết lập ở Nou Camp siêu boongke bất khả xâm phạm. Hay theo lời của Gerard Pique, “họ dựng lên một ngọn núi”. Mặc dù 33,8% thời gian bóng lăn bên phần sân Juve, song cả trận, Messi cùng các đồng đội thậm chí chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm trúng đích duy nhất.

    5 tắc bóng, 4 đánh chặn, 10 lần phá bóng giải nguy (nhiều lần trong số đó có dụng ý, biến thành những đường phát động tấn công) và 1 pha chặn cú sút, trung vệ 29 tuổi có tổng số hoạt động phòng thủ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Với Bonucci, Barca không chỉ vật lộn để ghi bàn, mà còn luôn phải để mắt tới hiểm họa phía sau. Anh ta luôn quá thông minh để đọc được suy nghĩ của họ, để rồi đưa ra các quyết định tức thì và chính xác.

    Những giọt nước mắt đau đớn đã rơi trên gương mặt những người xứ Catalan. Tuy nhiên, họ nên hạnh phúc mới phải, vì thất bại xứng đáng trước một đối thủ tốt hơn. Còn với “Mãnh hổ” Bonucci, cuộc phiêu lưu tìm kiếm vinh quang vẫn còn tiếp tục. Như Landers sẽ chỉ biết tiến lên.

    Tại Champions League mùa này, Bonucci hiện là cầu thủ chuyền dài tốt thứ 3 giải đấu, với 61 đường chuyền, chỉ sau Toni Kroos (70) và Thiago (68). Tại Nou Camp đêm thứ ba, anh cũng có 9 pha phất bóng lên phía trước.

     - Bóng Đá

     

    Bonucci là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Juve.

    Thanh Đình | 15:06 20/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...