MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Trước chung kết Europa League, HLV Simeone đề cao sức mạnh của Marseille

    11:48 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Atletico Madrid đang rất tự tin hướng đến trận chung kết Europa League, trước đối thủ là Marseille đã có nhiều đồn đoán cho rằng đại diện của Tây Ban Nha sẽ dễ dàng lên ngôi vô địch, tuy nhiên HLV Diego Simeone lại không nghĩ như vậy.

    Đây sẽ là trận chung kết thứ 8 mà chiến lược gia người Argentina có được trong suốt quãng thời gian dẫn dắt Los Rojiblancos.

    Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, Simeone nói: "Trong bất cứ trận chung kết nào của đội bóng, tôi và các học trò luôn luôn tập chung vào trận đấu, chúng tôi không quan tâm nhiều đến những ý kiến của dư luận."

    "Người ngoài cuộc thường đồn thổi mọi thứ lên một cách thái quá, trong khi thực tế mọi chuyện đều chỉ được quyết định khi trái bóng bắt đầu lăn."

    "Chỉ những cầu thủ trên sân mới biết điều gì là quan trọng và họ phải chơi như thế nào."

    Simeone: Favourites? The only thing that matters is what happens on the field - Bóng Đá

     HLV Simeone tỏ ra khá thận trọng trước sức mạnh của Marseille.

    Vị thuyền trưởng 48 tuổi cũng nhận định về yêu tố chiến thuật cũng như tinh thần trong trận chung kết: "Chúng tôi biết rằng mình sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm và điều cần làm là phải hạn chế được tối đa sức mạnh tấn công của họ."

    "Cả hai bên đều có triết lý bóng đá giống nhau đó là lối chơi bóng trực diện."

    "Với một hàng tiền vệ thi đấu gắn kết, chắc chắn Marseille sẽ ra sân với một sự tự tin rất lớn. Vì vậy, chúng tôi cần phải áp đặt được trận đấu này."

    "Họ là một đội bóng vô cùng nguy hiểm trên mặt trận tấn công. Không những thế họ cũng sở hữu một cầu thủ rất lợi hại là Dimitri Payet. Cậu ấy rất thông minh, kỹ thuật và vô cùng nhanh nhẹn nữa. Huấn luyện viên của Marseille cũng đang làm rất tốt công việc của mình."

    Không được trực tiếp chỉ đạo trong trận chung kết sau hình phạt UEFA đưa ra, HLV Simeone tỏ ra rất tiếc nuối nhưng ông cũng không quá lo lắng khi hoàn toàn tin tưởng vào trợ lý của mình, German Burgos, người sẽ thay thế ông chỉ đạo các cầu thủ: "Không được tham gia vào trận đấu cuối cùng là một nỗi buồn khôn tả, nhưng với sự hiện diện của German, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."

    "Chúng tôi rất hiều nhau và cùng chia sẻ một triết lý bóng đá chung."

    "Atletico là một tập thể đoàn kết và không có gì khác biệt khi German thay tôi để dẫn dắt họ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 11:15 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...