MỚI NHẤT :
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • "Trung vệ hay nhất thế giới" lại tấu hài, Liverpool chưa thể sạch lưới ở Champions League

    05:07 Thứ năm 24/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong một ngày được ra sân ngay từ đầu, trung vệ Dejan Lovren tiếp tục cho thấy khả năng "tấu hài" của mình chưa hề mai một.

    Liverpool ít nhiều đã gặp khó khăn trước chủ nhà Genk, ngay cả khi họ đã dẫn trước đối thủ từ khá sớm. Tuy vậy, sự xuất sắc của Alex Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane và Mohamed Salah đã giúp nhà đương kim vô địch Champions League dễ thở hơn rất nhiều trong hiệp thi đấu thứ hai.

    Tưởng chừng như The Kop sẽ có được trận đầu tiên sạch lưới ở sân chơi Châu Âu mùa này, nhưng trung vệ Dejan Lovren có vẻ như hơi chủ quan ở pha bóng anh tranh chấp với Dieumerci Ndongala và Jere Uronen bên phía Genk ở cánh phải, nơi mà thủ quân James Milner đã bỏ lại từ trước đó.

     - Bóng Đá

     Lovren ngã lăn ra mặt cỏ sau pha bóng cố gắng tranh chấp với 2 cầu thủ đội bạn.

    Pha bóng này sau đó dẫn đến việc thủ môn Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai liên tiếp trong vòng 4 ngày. Rõ ràng, huấn luyện viên Jurgen Klopp có lý do để thường xuyên "cất" Lovren lên băng ghế dự bị, ngay cả khi anh từng phàn nàn về điều đó rất nhiều vào mùa hè.

    Chàng trai từng khẳng định mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới đã không còn ở đỉnh cao phong độ và chỉ là phương án dự phòng cho Joel Matip cũng như Virgil van Dijk. Việc Lovren "tấu hài" trên sân quả thật không gây bất ngờ nhiều, vì anh từng nhiều lần báo hại Liverpool trong quá khứ.

    James Milner sẵn sàng cho thử thách khó khăn trên đất Bỉ:

    Anh Tú | 04:50 24/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...