MỚI NHẤT :
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • TRỰC TIẾP Bồ Đào Nha 1-1 Iceland: Iceland san bằng tỷ số

    01:16 Thứ tư 15/06/2016 | 3

    (BongDa.com.vn) - Iceland bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số, mọi chuyện trở về vạch xuất phát.

    Ck7-pQwWkAE3Tjj

    Hết giờ: Bồ Đào Nha hòa 1-1 Iceland.

    Cơ hội cho Bồ Đào Nha: Phút 90+2:  Bồ Đào Nha có quả phạt trực tiếp bên phía cánh phải. Cơ hội cuối cùng cho Ronaldo và đồng đội.

    Phút 88: Ronaldo việt vị. Một ngày thi đấu không may mắn của siêu sao đang chơi cho Real Madrid.

    Phút 85: KHÔNG VÀOOOOOOOOO! Từ đường chuyền của Nani, CR7 bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Iceland.

    Phút 81: Iceland thay người. Finnbogason vào sân thay cho Sigthorsson. Iceland mục tiêu kiếm 1 điểm.

    Phút 78: Quaresma, chính là anh. Cầu thủ chạy cánh của Beşiktaş tung cú sút nhưng bị thủ thành của Iceland cản phá.

    Phút 76: Renato Sanches vừa vào sân và đã tạo khác biệt. Bên ngoài sân, Quaresma cũng đã vào sân. Liệu anh có thể tạo khác biệt?

    Phút 73: Vẫn là Ronaldo. Anh vừa thực hiện một cú sút bóng lên trời. CR7 có vẻ đang rất nôn nóng.

    Phút 70: Không vàoooooooooooo!!!, Nani đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

    Phút 67: Ronaldo tiếp tục thể hiện kỹ thuật cá nhân bằng một pha solo trước vòng 16m50 Iceland, nhưng không thành công.

    Phút 63: Không vàoooooooooo!, lại là một tình huống tấn công bên phía cánh phải, tuy nhiên lần này đã không có bàn thắng.

    Phút 60: Andre Gomes - cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Bồ Đào Nha trong thời gian vừa qua vừa có tình huống thử thách thủ môn Iceland.

    Phút 56: Mọi chuyện trở nên khó khăn với Bồ Đào Nha. Họ cho thấy sự lúng túng trong việc triển khai bóng.

    Bàn thắng san bằng tỷ số của Bjarnason:

    Phút 50: VÀOOOOOOOOOOO! Iceland bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số. Từ tình huống chuyền bóng bên phía cánh phải, Bjarnason lao vào sút bóng tung lưới Bồ Đào Nha. Lỗi trong bàn thua này thuộc về hậu vệ cánh phải Vierinha.

    Phút 48: Bồ Đào Nha vẫn đang dồn lên từ ngay những phút đầu. Họ có vẻ không hài lòng với tỷ số tối thiểu.

    Hiệp 2 bắt đầu!!!

    Phút 45: Hiệp 1 kết thúc khi không có thêm phút bù giờ. Bồ Đào Nha dẫn 1-0 với bàn thắng duy nhất của Nani.

    Phút 40: Trận đấu diễn ra khá cầm chừng, Bồ Đào Nha có vẻ hài lòng với kết quả 1-0 này.

    Phút 37: Iceland đang cố gắng giành lại thế trận. Nhưng khả năng tấn công của họ vẫn hạn chế.

    Phút 35: Sau bàn thắng, Bồ Đào Nha có vẻ đang làm chậm nhịp độ của trận đấu.

    Bàn thắng của Nani:

    Phút 31: VÀOOO! Khi người ta còn nhắc đến Ronaldo, Nani đã tỏa sáng, từ tình huống chuyền bóng bên cánh phải của Andre Gomes, Nani lao vào sút bóng tung lưới thủ thành Halldorsson.

    Phút 30: 2/3 thời gian của hiệp 1 trôi qua. Và vẫn chưa bàn thắng nào được ghi. Bồ Đào Nha chơi nhỉnh hơn, với nhiều nỗ lực cá nhân của các ngôi sao.

    Ronaldo đang xứng danh là siêu sao số 1 trên sân, với hàng loạt nỗ lực cá nhân.

    Ck70hrfWEAACzYy

    Phút 26: Xứng danh siêu sao số 1 của Bồ Đào Nha, Ronaldo tiếp tục có cơ hội. Tuy nhiên vẫn thiếu 1 chút gì đó.

    Phút 24: Lại là Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu, tiếc là bóng không đi vào khung thành.

    Phút 21: Không vàoooooooooooo! Lại là Ronaldo. CR7 tung đường chuyền như đặt ở cánh trái cho Luis Nani thoải mái đánh đầu, nhưng bóng trúng chân thủ thành Iceland. Rất đáng tiếc cho Bồ Đào Nha.

    Phút 20: Biểu đồ chuyền bóng của hai đội. Bồ Đào Nha có tỷ lệ chuyền bóng lên tới 89%. Trong khi của Iceland là 63%.

    Ck7zlq5WEAAOXlD

    Phút 16: Ronaldo vừa biểu diễn kỹ thuật. Tuy nhiên điều mà người ta trông chờ vẫn là bàn thắng, hay đơn giản hơn là một lối chơi có nét.

    Phút 13: Sơ đồ hai tiền đạo với Luis Nani và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đang gặp nhiều khó khăn với hàng phòng ngự hai lớp của Iceland. Bồ Đào Nha vẫn sử dụng quá nhiều đường chuyền bổng và dạt biên, nhưng không có hiệu quả.

    Phút 10: Bồ Đào Nha dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên họ vẫn chưa tạo được cơ hội nào rõ rệt.

    Phút 7: Iceland thể hiện sự nguy hiểm bằng các pha lên bóng nguy hiểm ở cánh trái. Hàng phòng ngự Bồ Đào Nha đang chơi khá lơ là.

    Phút 4: Không vào! Ngôi sao lớn nhất bên phía Iceland, Gylfi Sigurdsson cảnh báo đối thủ bằng tình huống xử lý khôn ngoan. Chỉ tiếc là anh không thắng được Halldorsson.

    Phút 3: Bồ Đào Nha lao lên ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

    Hiệp 1 bắt đầu: Iceland là đội giao bóng trước.

    Với 38 tuổi 27 ngày, Carvalho trở thành cầu thủ già thứ ba xuất phát ngay từ đầu, sau Matthaus và Olsen.

    Tin nóng từ Lille: CĐV Nga tiếp tục xô xát với CĐV Nga và Xứ Wales tại Lille, nơi sẽ diễn ra trận Nga-Slovakia vào ngày mai. Chiều này, Nga vừa nhận cảnh báo từ UEFA rằng họ có thể bị loại khỏi giải nếu các CĐV tiếp tục gây ra các hành vi xô xát.

    4208

    CĐV Nga đấu với CĐV Anh và Xứ Wales. Ảnh: Internet.

    Đội hình xuất phát hai đội:

    Ck7llOAWUAUrUSC

     

    Ck7lkrxWYAE95k7

     

    Đội hình xuất phát:

    Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Vieirinha, Carvalho, Pepe, Guerreiro, Joao Mario, Danilo Pereira, Andre Gomes, Joao Moutinho, Nani, Ronaldo. 

    Iceland: Halldorsson, Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Sigthorsson, Bodvarsson

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...