MỚI NHẤT :
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Trọng tài bị đá gục trên sân, bóng đá Indonesia hỗn loạn

    23:05 Thứ năm 27/09/2018

    Vài ngày sau khi một CĐV thiệt mạng trong cuộc hỗn chiến giữa người hâm mộ hai đội bóng tại Tây Java, một trọng tài lại bị đuổi đánh ngay trên sân cỏ trong cảnh hỗn loạn tột cùng của bóng đá Indonesia.

    Sự cố bắt đầu khi trọng tài Abdul Razak chỉ tay vào chấm phạt đền trong một tình huống bóng không mấy rõ ràng trước cầu môn của CLB Persiwa Wamena. Tỉ số trên sân ở thời điểm phút 78 là 1-1 và nếu để thua bàn, đội bóng này cầm chắc suất rớt hạng khu vực miền Tây của Liga 2 khi họ đang xếp chót bảng, kém đội xếp ngay trên là Semeru đến 6 điểm.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Razak bị đấm, đá ngã gục trên sân.

    Đội Gresik chưa kịp vui mừng vì quyết định này thì các cầu thủ Persiwa Wamena lập tức bày tỏ sự phẫn nộ, một người lột ngay áo và cùng các đồng đội nhào tới tấn công trọng tài Razak khiến ông gục xuống ngay trên sân cỏ. Dù được các trợ lý cũng như các cầu thủ Gresik can ngăn và một thành viên Ban tổ chức hỗ trợ rời khỏi sân cỏ nhưng trọng tài Razak vẫn bị các cầu thủ Persiwa Wamena rượt đuổi tới tấp.

    Clip hỗn loạn trên sân Gresik:

    Trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút và khi được tiếp tục trở lại, trọng tài Razak đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hai cầu thủ Persiwa Wamena. Đội Gresik vẫn được hưởng quả phạt đền như quyết định trước đó và thực hiện thành công để vươn lên dẫn 2-1 cho đến khi trận đấu kết thúc.

    Với chiến thắng này, Gresik tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi đã nhiều hơn đội áp chót Semeru 3 điểm và 9 điểm so với Persiwa Wamena. Câu chuyện chưa dừng ở đó bởi nhiều người nghe thấy HLV Suimin Diharja của Persiwa Wamena đã lớn tiếng thoá mạ trọng tài Razak là "đồ kẻ cắp" khi đôi bên chạm mặt nhau bên ngoài đường piste, thời điểm vị trọng tài đang trốn chạy các cầu thủ Persiwa Wamena.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Razak gượng dậy và tiếp tục bị truy đuổi ra tận rìa sân.

    Nhiều khả năng, LĐBĐ Indonesia sẽ ban hành án phạt nặng dành cho CLB Persiwa Wamena và HLV đội này. Không dừng lại ở chuyện nội bộ làng bóng quốc gia vạn đảo, sự việc càng làm xấu xí thêm hình ảnh của Indonesia, bốn năm trước từng bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế vì sự can thiệp của chính phủ. Lệnh cấm được gỡ bỏ năm 2016, tạo tiền đề cho quốc gia này tái hội nhập với đời sống bóng đá đồng thời có thêm nhiều thuận lợi khi đăng cai Asian Games 2018. Với tình trạng bạo lực sân cỏ đang gia tăng không thể kiểm soát, Indonesia khó lòng nhận được sự ủng hộ của quốc tế với ý định tranh quyền tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2032.

    Đông Linh | 10:46 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...