MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • “Trò cưng” của Kiatisak sắp sang Premier League?

    15:05 Chủ nhật 21/06/2015

    Nếu vụ chuyển nhượng Sarach Yooyen thành công, bóng đá Thái Lan sẽ có thêm một bước tiến dài.

    Nếu vụ chuyển nhượng này thành công, bóng đá Thái Lan sẽ có thêm một bước tiến dài.

    “Trò cưng” của Kiatisak sắp sang Premier League?

    N
    hân vật chính được nhắc đến ở đây là tiền vệ Sarach Yooyen, hiện đang chơi cho CLB Muang Thong United.

    Sau chuyến du đấu tại Thái Lan, HLV Nigel Pearson của Leicester City tỏ ra đặc biệt quan tâm cầu thủ 23 tuổi này.

    Hiện, đội bóng nước Anh đang trong thời gian khủng hoảng lực lượng do vừa sa thải bộ ba James Pearson, Tom Hopper và Adam Smith do ăn chơi quá đà và phân biệt chủng tộc.

    Theo ông Nigel Pearson, Sarach Yooyen là mẫu tiền vệ hiện đại, công thủ toàn diện và có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu.

    Chiến lược gia này đã yêu cầu đội ngũ trinh sát tìm kiếm băng ghi hình về Sarach Yooyen và còn ngỏ lời nhờ một nhân vật tiếng tăm tại Thái Lan giúp đỡ cho vụ chuyển nhượng.

    Nếu đến với Leicester, tiền vệ 23 tuổi sẽ trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên được khoác áo CLB Premier League.

     Sarach Yooyen sẽ khoác áo Leicester?
    Sarach Yooyen sẽ khoác áo Leicester?

    Sarach Yooyen nổi lên khi còn rất trẻ. Năm 19 tuổi anh đã được gọi vào U23 Thái Lan tham dự SEA Games 26.

    Kể từ khi lên làm HLV trưởng U23 và ĐTQG, Kiatisak rất thích Sarach Yooyen.

    Với phong cách xử lý đĩnh đạc, chính xác, anh được báo chí Thái Lan gọi bằng cái tên “Alonso Thái”.

    Vai trò của tiền vệ này trong đội hình mà Kiatisak xây dựng đôi khi còn lớn hơn cả ngôi sao Chanathip Songkrasin.

    Ở tuổi 23, Sarach Yooyen đã 2 lần giành HCV SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup, lọt vào bán kết Asiad 2014.

    Lupo - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...