MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Trận thua Barcelona chỉ rõ 2 cái tên Man Utd phải chiêu mộ

    21:17 Thứ năm 11/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, Man Utd đã thất thủ 0-1 trước Barcelona trong trận lượt đi tứ kết Champions League.

     Tại Old Trafford, Man Utd đã nhập cuộc không tốt. Họ như bị căng cứng trước sức mạnh của Gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng sau bàn thua sớm, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy hình ảnh của một Man Utd kiêu hùng. Họ vùng lên mạnh mẽ, thi đấu nhiệt huyết khiến Barcelona gặp không ít khó khăn.

     - Bóng Đá

     Man Utd làm khá tốt nhiệm vụ phòng ngự trước Barcelona.

    Tuy nhiên, trong một ngày mà Marcus Rashford hay đặc biệt là Ashley Young chơi không tốt, Quỷ đỏ đã phải nhận lấy thất bại tối thiểu. Chơi ở vị trí của một cầu thủ chạy cánh phải, Young để mất bóng tận 32 lần, tạt 11 lần nhưng không 1 pha nào đưa bóng đi chính xác. Nhưng nếu không có hậu vệ 'lão tướng' người Anh, HLV Solskjaer cũng chẳng biết dùng ai.

    Nơi tuyến giữa, bộ 3 Fred - Scott McTominay - Paul Pogba đã chơi khá tốt. Tuy nhiên, nếu một trong ba cầu thủ này có vấn đề, Man Utd không thể tìm ra phương án thay thế hiệu quả, bởi cả Ander Herrera lẫn Nemanja Matic đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Mà sắp tới, Herrera gần như sẽ gia nhập PSG, còn Matic đã trở nên chậm chạp, nặng nề ở cái tuổi 30.

    Sau trận thua Barcelona, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại càng thêm hiểu rõ đâu là vị trí mà Man Utd phải khắc phục qua kì chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh phải là nơi mà Quỷ đỏ phải chiêu mộ cho bằng được, nếu họ thật sự muốn cạnh tranh các danh hiệu trong mùa bóng mới.

     - Bóng Đá

     Man Utd cần một trung vệ như Rodri.

    Lúc này, có đến 4 tiền vệ trung tâm lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford, đó là Declan Rice của West Ham cùng bộ 3 ngôi sao Atletico Madrid bao gồm Rodri, Thomas Partey và Saúl Ñíguez. 4 cầu thủ này đều chất lượng, đắt giá và Man Utd sẽ mất không ít công sức, tiền của lẫn thời gian để chiêu mộ 1 người trong số họ.

    Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace chính là mục tiêu số 1 của Man Utd cho vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ 21 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo Palace mùa giải năm nay. Bissaka được coi là một con 'quái thú' nơi cánh phải, với khả năng tắc bóng, rê bóng hơn người. Cũng khá dễ hiểu khi anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Palace ở các tháng 8, 9, 10 và 3.

    Tài năng đặc biệt của Aaron Wan-Bissaka - mục tiêu số 1 của Man Utd:

    Minh Tuấn | 20:19 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...