Vừa qua, trong lần Jose Mourinho tái xuất UEFA Champions League, Tottenham Hotspur đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn khi mà Olympiacos đã nhập cuộc thực sự tốt và nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2 bàn chỉ sau 19 phút.
Thế nhưng, "Người đặc biệt" cũng cho thấy sự già giơ của mình tại đấu trường châu Âu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quyết định rút Eric Dier ra ngay từ phút thứ 29, tung Eriksen vào để tăng cường sức công phá cho Gà trống, và hệ quả là Harry Kane cùng các đồng đội đã nã vào lưới đội khách tới 4 bàn.
Rõ ràng lúc này, NHM Spurs đang cực kỳ hạnh phúc, điều này trái ngược hoàn toàn với những gì đã diễn ra trong giai đoạn cuối của triều đại Pochettino. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Dele Alli đã ca ngợi sự cổ vũ nhiệt tình của các fan:
"Chúng tôi đã cho thấy được những phẩm chất tuyệt vời. Trên các khán đài, các fan một lần nữa trở nên thật cuồng nhiệt, tuyệt vời."
"Chúng tôi hạnh phúc khi có thể giành vé đi tiếp."
Ở một diễn biến khác, HLV Jose Mourinho được cho là đã liên hệ với siêu cò Jorge Mendes nhằm giúp Tottenham trong việc chiêu mộ bộ đôi cầu thủ người Bồ Đào Nha là Ruben Dias và Bruno Fernandes.