(BongDa.com.vn) – Cách đây không lâu các ngôi sao ở Premier League dưới đây thi đấu vô cùng bết bát và không để lại quá nhiều ấn tượng. Song, sau nửa chặng đường ở mùa giải năm nay họ đã hồi sinh rực rỡ sau khoảng thời gian thi đấu “tắt ngòm”. Chúng ta hãy cùng điểm qua những cầu thủ tìm lại phong độ đỉnh cao mùa này ở xứ Sương mù.
Mùa giải vừa qua là mùa giải đầu tiên Petr Cech phải chấp nhận cảnh dự bị sau 11 năm gắn bó cùng Chelsea. Ở tuổi 33 thủ thành người CH Czech gần như không thể cạnh tranh cùng người đồng đội trẻ tuổi nhưng tài năng không hè kém cạnh mình là Thibaut Courtois, chẳng thế mà cả mùa giải năm ngoái “người nhện” nhày chỉ có 16 lần ra sân ở…4 mặt trận cùng The Blues.
Không được đội chủ sân Stamford Bridge tín nhiệm Petr Cech quyết định gia nhập đội bóng cùng thành phố London là Arsenal để tìm lại những ngày tươi đẹp. Đúng như mong ước, đến Emirates Cech nha nhanh chóng khẳng định tài năng vốn có của mình bằng những pha bay nhảy không khác thời điểm đỉnh cao phong độ.
Khác với các vị trí khác, thủ môn là vị trí mà người ta có thể dành sự ưu tiên cho kinh nghiệm và tuổi tác. Vì vậy các The Gunners hoàn toàn có cơ sở tin rằng Cech vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 3-4 năm nữa như cách mà David Seaman, Edwin van der Sar, Buffon,… đã và đang làm được.
Tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Shakhtar Donetsk, nhưng kể từ khi gia nhập Chelsea mùa hè 2013 vai trò của Willian chưa bao giờ quá nổi bật ở Stamford Bridge. Mùa đầu tiên, Willian đá 42 trận tổng cộng, ghi 4 bàn. Đến mùa thứ 2, anh vẫn vậy 49 trận, 4 bàn. Con số thống kê ấy khiến nhiều người cho rằng tiền vệ sinh năm 1988 là một bản hợp đồng hớ.
Song, gian nan mới tỏ mặt anh hùng. Trong bối cảnh tập thể Chelsea sa sút đến nổi Jose Mourinho phải mất việc thì Willian được ví von như “ngọn hải đăng” sáng mãi của The Blues. Nếu không có 7 bàn thắng, 4 kiến tạo và “tài lẻ” sút phạt của cầu thủ người Brazil từ đầu mùa, thật khó tưởng tượng Chelsea lúc này sẽ đi về đâu.
Đã có thời điểm, người ta kỳ vọng Lucas Leiva có thể trở thành Javier Mascherano mới ở Anfield, nhưng rốt cục những chấn thương liên miên đã khiến anh mất đi tốc độ và sức mạnh cho lối chơi càn quét của một tiền vệ đánh chặn. Thậm chí mùa hè vừa qua suýt chút nữa anh đã gia nhập AC Milan sau hơn 8 năm chơi cho đội bóng thành phố cảng Liverpool.
Tuy nhiên bất ngờ là dưới bàn dẫn dắt của Jurgen Klopp tiền vệ người Brazil đã hồi sinh mạnh mẽ sau tháng ngày thi đấu èo uột. Cầu thủ người Brazil đã biến tắc bóng thành một nghệ thuật thực sự khi thực hiện trung bình 5 pha tắc bóng mỗi trận trong mùa này, Lucas kết hợp ăn ý cùng Emre Can tạo thành “hòn đá tảng” vững chắc nơi vòng tròn giữa sân của đội bóng vùng Merseyside.
Thời điểm này đúng một năm trước Chris Smalling còn là một “tội đồ”, vì chiếc thẻ đỏ ngốc ngếch của anh đã khiến Man United thua tan nát trước Man City. Ở một vị trí rất cần sự điềm đạm, khôn ngoan như trung vệ Smalling đã chơi như một cậu bé bồng bột lần đầu lên đội 1. Thậm chí đã có lúc người ta nghĩ rằng tương lai của anh sẽ không còn ở Old Trafford.
Cánh cửa “Nhà hát” đóng lại với Smalling nhưng cũng mở ra cho anh sau đó không lâu. Vì thiếu hụt nhân sự ở hàng hậu vệ cầu thủ sinh năm 1989 được HLV Van Gaal giữ lại làm phương án dự phòng. Nhưng chẳng thể ngờ được hơn 12 tháng sau từ một cầu thủ “ngu xuẩn” như Van Gaal nói, Smalling tiến bộ không ngừng và trở thành “đá tảng” khó vượt qua nhất ở Premier League. Thậm chí hiện tại Smalling còn được thăng lên làm đội phó của bầy Quỷ đỏ.
Mùa giải năm ngoái cầu thủ người Đức thường xuyên được HLV Arsene Wenger bố trí chơi dạt cánh để nhường vị trí “số 10” cho Santi Cazorla. Thi đấu “trái kèo” thế nên năng suất làm việc của Oezil là không thật sự ấn tượng, anh thi đấu như một kẻ vô hồn, hoàn toàn vô hại trước đối phương trong hầu hết đoạn đường Premier League 2014/15.
Với 42 triệu bảng bỏ ra, người ta có quyền đòi hỏi cầu thủ phải chơi tốt, phải tỏa sáng…nhất là trong những trận cầu quyết định. Oezil không có được điều này ở hai mùa giải qua, nhưng hiện tại thì anh đang thực hiện xuất sắc đòi hỏi đó. Tính tới thời điểm này, Oezil có 4 pha lập công cùng 15 đường chuyền thành bàn, thành tích đó của anh một tay giúp Pháo thủ thăng hoa trên top đầu BXH Premier League.