MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tốp 5 ngoại binh xứng đáng lên tuyển Việt Nam

    14:00 Thứ hai 03/08/2015

    Trước thành tích không thật sự ấn tượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam gần đây, dư luận xôn xao với đề tài có nên triệu tập cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển hay không.

    (BongDa.com.vn) – Trước thành tích không thật sự ấn tượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam gần đây, dư luận xôn xao với đề tài có nên triệu tập cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển hay không. Chuyện tán thành hay từ chối tuỳ thuộc quan điểm mỗi người. Song, nếu có thêm ngoại binh trong đội hình, người hâm mộ sẽ được thấy một làn gió mới trong lối chơi đội tuyển.

    Sau đây là tốp 5 ngoại binh xứng đáng có tên trong thành phần tuyển Việt Nam do trang Footballchannel.asia bình chọn.

    Hoàng Vũ Samson là mũi nhọn lợi hại. Ảnh: Internet.
    Hoàng Vũ Samson là mũi nhọn lợi hại. Ảnh: Internet.

    1. Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T)

    Chân sút người Nigeria đã cho thấy tài năng của mình từ năm 2007 khi đá cho Than Quảng Ninh ở giải hạng Nhất. Sau đó, Hoàng Vũ Samson chuyển sang khoác áo Đồng Tháp và Hà Nội T&T tại V-League. Đó cũng là thời điểm tiền đạo gốc Phi bùng nổ mạnh mẽ khi mang về cho các CLB nhiều bàn thắng.

    Atletico Madrid từng muốn đưa Hoàng Vũ Samson về sân Vicente Calderon hồi năm 2011 nhưng vụ chuyển nhượng đã bất thành. Tới năm 2013, Hoàng Vũ Samson trở thành công dân Việt Nam và có đủ điều kiện pháp lý khoác áo ĐTQG.

    2. Lê Văn Tân (Thanh Hoá)

    Lê Văn Tân có đủ tố chất hàng đầu của một tiền đạo. Ảnh: internet.
    Lê Văn Tân có đủ tố chất hàng đầu của một tiền đạo. Ảnh: internet.

    Cầu thủ người Ghana có tên gốc là Jonathan Quartey. Anh bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam khi khoác áo Khánh Hoà vào năm 2007. Năm 2011, Jonathan Quartey nhập tịch Việt Nam và lấy tên Lê Văn Tân. Trong sự nghiệp, cầu thủ này từng đá cho Hà Nội ACB, Hải Phòng trước khi sang Thanh Hoá.

    Điểm mạnh của Lê Văn Tân là khả năng tỳ đè tốt, có sức mạnh và tốc độ. Đây là nhân tố mà tiền đạo trong đội tuyển Việt Nam còn thiếu.

    3. Lê Văn Phú (Hải Phòng)

    Lê Văn Phú đá hậu vệ rất tốt. Ảnh: Internet.
    Lê Văn Phú đá hậu vệ rất tốt. Ảnh: Internet.

    Là đồng hương của Lê Văn Tân, Lê Văn Phú từng thi đấu cho Khánh Hoà trước khi sang Hải Phòng. Dù đã 33 tuổi, song Lê Văn Phú vẫn là một hậu vệ có số má ở V-League. Anh là chốt chặn an toàn nơi hàng thủ của Hải Phòng.

    4. Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh)

    Đinh Hoàng Max  - cái tên quen thuộc của NHM. Ảnh: Internet.
    Đinh Hoàng Max – cái tên quen thuộc của NHM. Ảnh: Internet.

    Đến với Việt Nam từ Nigeria hồi năm 2005 với cái tên Maxwell Eyerakpo, cầu thủ này nhanh chóng trở thành gương mặt được NHM bóng đá Việt Nam biết khi chinh chiến cho Đồng Tháp, Hà Nội T&T cùng nhiều CLB.

    Sau khi sang Ninh Bình vào năm 2009, Đinh Hoàng Max lấy được giấy phép nhập tịch Việt Nam và có lần đầu lên tuyển khi xuất hiện trong trận giao hữu gặp Olympiakos. Nhưng sau đó. mũi nhọn gốc Phi không được triệu tập nữa.

    Nguyễn Quốc Thiện Esele (Becamex Bình Dương)

    Nguyễn Quốc Thiện Esele trong màu áo Becamex Bình Dương. Ảnh: Internet.
    Nguyễn Quốc Thiện Esele trong màu áo Becamex Bình Dương. Ảnh: Internet.

    Esele sang Việt Nam từ Nigeria vào năm 2003 và đá cho Nam Định. Mùa giải năm đó, Esele nổi lên như một hiện tượng khi giúp đội nhà giành hạng 3. Sau đó, Esele chuyển sang Hoà Phát Hà Nội, nhưng đó không phải thời gian thi đấu thành công.

    Esele trở về Nigeria trong nhiều năm sau đó, nhưng bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2013 khi tham gia thử việc ở Bình Dương tại BTV cúp.

    Ở tuổi 29, thủ thành này đang là nhân tố quan trọng nơi đội hình Bình Dương. Anh sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho đội tuyển Việt Nam trong khung thành.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...