MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 0-0 PSG (H1): Chủ nhà lấn át
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Tổng quan trước vòng 9 V-League: Cẩm Phả mở hội đón tân binh

    07:59 Thứ bảy 07/05/2016

    Liên tiếp giành hai chiến thắng trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tràn đầy tự tin trong cuộc tiếp đón tân binh Sài Gòn FC đang có phong độ rất ấn tượng.

    (BongDa.com.vn) – Liên tiếp giành hai chiến thắng thuyết phục trên sân nhà, Than Quảng Ninh tràn đầy tự tin trong cuộc tiếp đón tân binh Sài Gòn FC đang có phong độ rất ấn tượng. Bên cạnh đó, trận cầu 6 điểm giữa Long An và Đồng Tháp hứa hẹn cũng sẽ rất quyết liệt bởi tính chất quan trọng của trận đấu khi hai đội đều đang chia nhau hai vị trí cuối trên BXH.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Cẩm Phả mở hội đón tân binh
    QNK Quảng Nam cần phải cải thiện khả năng tấn công nếu muốn có điểm trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Hải Phi.

    16h30 ngày 7/5, QNK Quảng Nam vs SHB Đà Nẵng

    Sau khởi đầu mùa giải thiếu thuyết phục, QNK Quảng Nam dần lấy lại phong độ với 4 trận bất bại liên tiếp trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc mới chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất trong 4 trận. Qua đó, chứng minh Quảng Nam đang thể hiện một lối chơi phòng ngự rất khó chịu. Tuy nhiên, có vẻ như lối chơi này phù hợp hơn khi đá trên sân khách và với những đội thích chơi tấn công. Việc triển khai đội hình lùi sâu khiến tiền đạo cắm Suleiman thường xuyên trong tình trạng đói bóng khi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Ngoài ra, sự phung phí cơ hội cũng là điều mà các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc cần phải cải thiện.

    Ba trận gần nhất, SHB Đà Nẵng không biết mùi chiến thắng. Dù đã đón chào sự trở lại của chân sút chủ lực Gaston Merlo nhưng Đà Nẵng vẫn để thua với tỷ số 1-2 trước Hà Nội T&T ở vòng 8 vừa qua, trong một trận đấu mà đội bóng sông Hàn chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 90 do công của Merlo. Vấn đề tâm lý của các học trò khi phải thi đấu xa nhà đang là nỗi lo thật sự đối với HLV Lê Huỳnh Đức. Thống kê cho thấy, Đà Nẵng đã để lọt lưới tới 8 bàn chỉ trong 3 chuyến làm khách gần nhất, trung bình 2,5 bàn/trận. Một con số rất cao. Hàng công phụ thuộc vào Merlo cũng là vấn đề từ đầu mùa giải. Và nếu trong trận đầu chiều nay, chân sút đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới V-League 2016 “tịt ngòi” trước hàng phòng ngự kín kẽ của Quảng Nam thì khả năng cao thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trắng tay khi rời sân Tam Kỳ.

    17h00 ngày 7/5, Long An vs Đồng Tháp

    Long An đang cho thấy mình thật sự là một ƯCV xuống hạng cho mùa giải V-League năm nay. Sau 8 vòng đấu, đội bóng chủ sân Tân An chỉ mới có được một chiến thắng, hòa 2 trận và để thua tới 5 trận. Nếu nói lối chơi của Long An đã có chuyển biến tích cực trong trận hòa gần nhất trước SLNA thì đó là những lời nói lạc quan. Bởi xuyêt suốt trận đấu, SLNA là đội ép sân hoàn toàn và tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt, trong khi Long An chỉ có được bàn thắng đến từ một tình huống sai lầm của đội chủ nhà khi được hưởng penalty. Thủng lưới tới 19 bàn sau 8 vòng đấu (gần 2,5 bàn/trận) và chỉ ghi được 7 bàn (chưa tới 1 bàn/trận), Long An thể hiện một bộ mặt bạc nhược trên cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Và nếu không sớm cải thiện điều này, chiếc vé cho suất xuống hạng sẽ sớm điền tên đội bóng chủ sân Tân An nếu để thua đối thủ trực tiếp Đồng Tháp trong trận đấu chiều nay.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Cẩm Phả mở hội đón tân binh
    Đồng Tháp bước vào trận đấu sinh tử khi bản thân đang xếp chót bảng và kém chính Long An 2 điểm. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tình hình Đồng Tháp thậm chí còn bi đát hơn. Đội bóng xứ Bưng Biền mới chỉ có một chiến thắng duy nhất từ đầu giải, còn lại toàn thua. Dù cho vẫn còn trong tay một trận chưa đấu nhưng trước đối thủ FLC Thanh Hóa, hi vọng có điểm của Đồng Tháp là rất mong manh. Ghi được 6 bàn (tệ nhất giải) và để thủng lưới tới 18 bàn (nhiều thứ hai sau Long An), rõ ràng tân HLV Trần Công Minh có rất nhiều việc phải làm khi tiếp quản đội bóng từ tay HLV Pham Công Lộc – người vừa được chuyển sang chức vụ GĐKT. Lực lượng vừa yếu lại vừa thiếu, tinh thần của các cầu thủ hoàn toàn rệu rã nhưng hi vọng với sự có mặt của tân HLV Công Minh trên băng ghế chỉ đạo sẽ thổi một luồng gió mới vào phong cách thi đấu của Đồng Tháp. Qua đó, đem lại tín hiệu tích cực, ít nhất là trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh xuất xuống hạng Long An.

    17h00 ngày 7/5, Sanna Khánh Hòa vs XSKT Cần Thơ

    Phong độ từ đầu mùa của Sanna Khánh Hòa là không thật sự ổn định, đội bóng phố Biển cứ thắng 1 trận là lại thua ngay trận kế tiếp sau đó. Lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của thầy trò HLV Võ Đình Tân cũng đang dần bị hóa giải khi đội bóng phải nhận những thất bại cả trên sân nhà lẫn sân khách ở 3 vòng gần nhất. Đặc biệt là trận thua 0-2 trước tân binh Sài Gòn, một đối thủ được đánh giá ngang cơ thậm chí có phần lép vế khi phải tới làm khách trên sân Nha Trang nhưng vẫn có thể ra về với trọn vẹn 3 điểm. Điều đó cho thấy, lối chơi của Khánh Hòa phụ thuộc vào Uche như thế nào khi cầu thủ này vắng mặt. Sự trở lại kịp thời của tiền đạo cắm chủ lực sau án thẻ phạt sẽ là một cú hích để các học trò của HLV Võ Đình Tân tự tin trong cuộc tiếp đón XKST Cần Thơ.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Cẩm Phả mở hội đón tân binh
    XSKT Cần Thơ có phá được dớp toàn thua trên sân khách từ đầu mùa trước Sanna Khánh Hòa? Ảnh: Quang Thịnh.

    Đang bay cao với chuỗi 4 trận toàn thắng trên sân nhà, đặc biệt là chiến thắng hủy diệt 5-2 trước ƯCV vô địch FLC Thanh Hóa thì XSKT Cần Thơ bất ngờ xảy chân trong cuộc tiếp đón đội khách đầy khó chịu QNK Quảng Nam vòng gần nhất. Sự mệt mỏi là điều dễ nhận thấy ở các học trò HLV Vũ Quang Bảo khi đội bóng không có đủ bề dày lực lượng và có sự chênh lệch nhất định giữa vị trí chính thức và dự bị trong đội hình. Thành tích thi đấu trên sân khách của Cần Thơ từ đầu mùa cũng rất tệ. Đội bóng xứ Tây Đô toàn thua trong cả 3 chuyến làm khách trước Bình Dương, Hải Phòng và HAGL. HLV Vũ Quang Bảo cần phải nhanh chóng cải thiện điều này nếu muốn các học trò có thể rời sân Nha Trang với một kết quả có lợi.

    18h00 ngày 7/5, Than Quảng Ninh vs Sài Gòn FC

    Hai chiến thắng thuyết phục trên sân nhà trước SLNA ở vòng 6 (3-1) và Đồng Tháp – trận gần nhất (4-0) là lời khẳng định đanh thép cho sự trở lại của Than Quảng Ninh đồng thời gửi chiến thư cho bất kì đội bóng nào tới làm khách tại chảo lửa Cẩm Phả. Đội bóng đất Mỏ đã dần hình thành được bản sắc dưới thời tân HLV Phan Thanh Hùng. Tuy vậy, vẫn còn đó những vấn đề khiến NHM đội bóng phải lo lắng. Những chân sút như G.Bisan, Mạc Hồng Quân chưa bắt nhịp trở lại với lối chơi của đội. Dyachenko dù lập được cú đúp trong trận đấu với Đồng Tháp nhưng nhìn chung, phong cách của cầu thủ ngoại binh này vẫn có phần chậm chạp và khá “thô”. Dyachenko thích hợp với vai trò một tiền đạo cắm trong vòng cấm địa hơn là phải di chuyển rộng như yêu cầu của HLV Phan Thanh Hùng.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Cẩm Phả mở hội đón tân binh
    Sài Gòn FC đứng trước thử thách thật sự trong chuyến làm khách Than Quảng Ninh. Ảnh: Quang Thịnh.

    Có vẻ như việc chuyển hộ khẩu vào TP.HCM đang là một điềm may với Sài Gòn FC. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đã có ba trận bất bại liên tiếp kể từ khi “thay tên đổi họ”, trong đó có tới 2 chiến thắng. Phong độ ấn tượng giúp Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 14 điểm. Vị trí đáng mơ ước với một tân binh. Dẫu vậy, cũng cần phải nói thêm, những đội bóng mà Sài Gòn FC đã gặp ở 3 vòng đấu vừa qua chỉ được đánh giá ngang tầm chứ chưa phải là những “ông lớn” thật sự của giải. Cuộc đối đầu với đối thủ Than Quảng Ninh đang có phong độ cao, lại được thi đấu trên sân nhà cuồng nhiệt như Cẩm Phả sẽ là bài toán khó thật sự với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Hi vọng, với một lực lượng đồng đều cùng sự trở lại của hai trụ cột sau án treo giò Ngọc Duy, Maurice sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Sài Gòn FC để có thể ra về với ít nhất 1 điểm.

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...