MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tổng hợp vòng 14 V-League: Trật tự không đổi

    22:58 Thứ bảy 24/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau vòng đấu thứ 14, các vị trí trên bảng xếp hạng đều không có sự xáo trộn quá nhiều khi FLC Thanh Hóa tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 29 điểm có được, trong lúc đó Long An vẫn yên vị ở cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 5 điểm.

    Ở các lượt trận diễn ra vào lúc 17h, trên sân Pleiku, HAGL đã có chiến thắng thứ hai trước B.Bình Dương mùa giải năm nay khi vượt qua thầy trò HLV Trần Bình Sự với tỉ số 2-1. Hai bàn thắng của đội bóng phố Núi được ghi do công của A Hoàng và Mobi Fehr, còn Anh Đức chính là người lập công cho đội khách.

    Tại Vinh, SLNA đã đánh rơi 3 điểm một cách tiếc nuối khi để Than Quảng Ninh gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Trước đó, với pha phản lưới nhà của trung vệ Da Silva ở phút 63 đã giúp đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, khi trận đấu còn khoảng 2 phút nữa sẽ kết thúc, sai lầm của trung vệ kì cựu Minh Đức đã giúp Quách Tân đem về 1 điểm quý giá cho Than Quảng Ninh.

     - Bóng Đá

    Omar giúp FLC Thanh Hóa tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu.

    Đội có nhiều niềm vui nhất có lẽ là FLC Thanh Hóa, khi đội bóng này đã đòi lại được món nợ trước SHB Đà Nẵng ở Cup Quốc gia 2017 với thắng lợi 3-2. Ba bàn thắng của Quốc Phương, Omar và Văn Thắng đã giúp thầy trò Petrovic vượt qua đội bóng sông Hàn.

    Ngoài ra, chiến thắng này đã giúp cho FLC Thanh Hóa vững vàng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với 23 điểm có được. Không những thế, nhiều khả năng họ sẽ loại bỏ chính SHB Đà Nẵng trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

    Hai đội chủ nhà phải chịu thất bại ở vòng đấu 14 này là Sanna Khánh Hòa BVN và Long An FC, khi trên sân 19/8, đội bóng phố Biển đã để Quảng Nam FC vùi dập đến 3 bàn không gỡ. Cùng cảnh ngộ là đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương, khi để thua TP. HCM với tỉ số 2-3. Với thất bại này, Long An FC vẫn yên vị với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng khi có vỏn vẹn 5 điểm.  

    Rất may cho Long An FC là ở trận đấu ngay sau đó, XSKT. Cần Thơ cũng không thể có ít nhất 1 điểm trước Sài Gòn FC khi để thua trên sân Thống Nhất với tỉ số 2-1. Như vậy, khoảng cách giữa hai đội cuối bảng lúc này cũng chỉ là 3 điểm. Xem ra, cuộc đua trụ hạng vẫn sẽ còn hấp dẫn ở chặng đường sắp đến.

     - Bóng Đá

    Omar giúp FLC Thanh Hóa tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu.

    Đội bóng gây thất vọng nhất ở lượt trận chiều nay đó chính là Hải Phòng FC, dù có lợi thế được chơi hơn người từ rất sớm sau tấm thẻ đỏ của Ngọc Đức ngay trong hiệp 1. Nhưng đội bóng đất Cảng vẫn không thể có ít nhất 1 điểm trước chủ nhà Hà Nội FC khi để thua với tỉ số 2-0.

    Như vậy, sau lượt trận thứ 14, trật tự trên bảng xếp hạng không có quá nhiều xáo trộn khi FLC Thanh Hóa vẫn tiếp tục yên vị ở vị trí đầu bảng, tiếp theo đó là sự bám đuổi quyết liệt của Hà Nội FC. Còn XSKT. Cần Thơ và Long An FC đang dồn hết sức lực để chạy trốn suất xuống hạng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:35 24/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...