MỚI NHẤT :
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • ‘Tomahawk của Iraq’ – thách thức lớn cho ĐTVN

    13:38 Chủ nhật 27/03/2016

    Tuyển Việt Nam cần đánh bại Iraq. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ cần để mắt tới Ali Adnan được mệnh danh là “Roberto Carlos của Iraq”.

    Tuyển Việt Nam cần đánh bại Iraq. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ cần để mắt tới Ali Adnan, người đang khoác áo Udinese và được mệnh danh là “Roberto Carlos của Iraq”.

     Ali Adnan lớn lên trong gia đình có truyền thống bóng đá.
    Ali Adnan lớn lên trong gia đình có truyền thống bóng đá.
    A
    li Adnan Kadhim sinh ra vào năm 1993, chỉ vài tháng sau khi 23 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ dội xuống trung tâm thành phố Baghdad. Đó là cách mà Mỹ trả đũa Iraq sau cáo buộc nước này âm mưu ám sát cựu Tổng thống George Bush (cha) tại Kuwait.

    Trong số 23 Tomahawk được bắn ra, 16 trúng vào các mục tiêu định trước, 4 mất tích và chỉ 3 rơi xuống khu vực dân cư. Rất may là Adhamiyah, Tây Bắc thủ đô, nơi gia đình Ali Adnan sinh sống không bị ảnh hưởng. Đây là nơi được coi là khu cao cấp, vốn chỉ dành cho những người giàu có và vai vế trong xã hội. Nó phần nào nói lên xuất thân của cầu thủ này.

    Người từng được Chelsea theo đuổi

    Ali Adnan lớn lên trong gia đình có tới 7 người con và giàu truyền thống bóng đá. Bố của anh chơi cho một đội bóng ở Baghdad, trong khi chú là Ali Kadhim – một trong những huyền thoại của bóng đá Iraq, từng ghi 35 bàn cho ĐTQG. Ali Adnan rõ ràng may mắn hơn những cậu bé khác, khi đến với trái bóng một cách tự nhiên.

    Ở mảnh đất khói lửa này, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh cho sự sống còn. Ví dụ như hôm thứ bảy vừa qua (26/3), một vụ đánh bom đã xảy ra ra ở Iskandariyah – cách Adhamiyah vài chục cây số – khiến 30 người thiệt mạng. Những đứa trẻ ở đây cố tìm cái gì đó để quên đi sự sợ hãi, hoặc tiếng bom. Nhưng không phải ai cũng có thể làm điều đó.

    Với Ali Adnan, ngoài việc được bảo vệ trong khu cao cấp còn được bố đưa vào trường đào tạo Ammo Baba khi còn rất nhỏ, lớn lên một chút là Al Quwa Al Jawiya, trước khi đột nhập vào đội trẻ FC Baghdad năm 2010. Bây giờ, sau 2 mùa giải gây ấn tượng trong màu áo Caykur Rizespor – CLB ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ – Ali Adnan đang chơi bóng tại Udinese với giá trị chuyển nhượng 7 triệu euro.

    Quá trình thăng tiến của Ali Adnan nhanh không kém Tomahawk. Ở tuổi 22, anh có một danh sách nổi tiếng các CLB từng theo đuổi, bao gồm Galatasaray, AS Roma và cả Chelsea, khi đội bóng này thất bại với thương vụ Luke Shaw năm 2014.

    Chiến đấu vì quê hương

    Là một fan lớn của Roberto Carlos, dĩ nhiên anh chơi ở vị trí hậu vệ trái. Tại Udinese, anh đóng vai trò một tiền vệ biên trong sơ đồ 3-5-2, cho phép đẩy cao về phía trước và sách nhiễu đối phương. Theo Whoscored, Ali Adnan hiện là cầu thủ chơi tốt thứ 3 mùa giải này trong đội hình “Hươu cao cổ” với 7,03 điểm.

     Ali Adnan ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Genoa.
    Ali Adnan ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Genoa.

    Cho đến nay, các con số thống kê của người Iraq đầu tiên tại Serie A khá ấn tượng. Hậu vệ 22 tuổi đã tắc bóng 46 lần (thứ 2), đánh chặn 38 (thứ 8), chặn 24 đường chuyền (thứ 2) và 51 lần phá bóng khỏi khu vực nguy hiểm (thứ 5). Trong tấn công, anh đã ghi 1 bàn thắng, tạo ra 20 cơ hội ngon ăn cho đồng đội (nhiều thứ 4 của đội), thực hiện 31 pha rê dắt thành công (thứ 2).

    Ali Adnan có đầy đủ các phẩm chất là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc trong tương lai, như Gareth Bale chẳng hạn. Cả hai đều xuất thân từ hậu vệ, sở hữu chân trái khéo léo, có tốc độ và tương đối cao so với những người chơi cùng vị trí (cao 1,85 m, hơn Bale 2 cm). HLV Udinese, Stefano Colantuono nói rằng, ông luôn tin Ali Adnan sẽ vươn đến đẳng cấp thế giới.

     Một ngày nào đó, Ali Adnan sẽ vươn đến tầm thế giới.
    Một ngày nào đó, Ali Adnan sẽ vươn đến tầm thế giới.

    Tuy nhiên, đó là chuyện về sau. Còn vào lúc này, mong ước lớn nhất của hậu vệ 22 tuổi này là tiếp tục gây ấn tượng để trở thành nguồn cảm hứng cho thanh niên Iraq, những người luôn bị đè nén giấc mơ. Vào năm 2014, Ali Adnan đã tới vùng chiến sự với áo khoác chống đạn để hỗ trợ những người lính Iraq. Anh luôn khao khát làm một điều gì đó cho đất nước mình.

    “Tôi mắc nợ đồng bào tôi,” hậu vệ đã ghi 3 bàn cho ĐTQG nói. “Họ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh và cần ai đó mang lại niềm vui. Nghĩa vụ đó thuộc về tôi.”

    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc