MỚI NHẤT :
  • M.U cử trinh sát theo dõi trung vệ 70 triệu euro
  • Cảnh tượng trớ trêu của cầu thủ West Ham mượn từ Man City
  • "Bố già" Florentino Perez đích thân giải quyết hợp đồng của Kroos, Modric
  • Chuyển nhượng 18/05: Xong vụ Fernandes, M.U đổi Mount lấy sao Barca; Arsenal - Chelsea tranh bom tấn
  • Newcastle trả giá bèo cho Ramsdale
  • Hóa vàng Chelsea, Pochettino khẳng định đẳng cấp
  • Ngược dòng trong 2 phút, SLNA giành 3 điểm ở trận chung kết ngược
  • NÓNG: Emery muốn chiêu mộ đội trưởng thứ 3 của Chelsea, giá 50 triệu bảng
  • Bị Palmer đánh bại, Mainoo gửi thông điệp
  • Pochettino có muốn Tottenham sẩy chân?
  • Điều kiện để Chelsea đá Europa League mùa tới
  • Số phận có lẽ đã an bài với Arsenal
  • Vì sao Timber vẫn có thể nhận huy chương Premier League?
  • Erik ten Hag lại "hứa suông"
  • CHÍNH THỨC: Premier League công bố Cầu thủ xuất sắc nhất mùa
  • Thái độ dàn sao Arsenal khi Tottenham bại trận
  • HLV Philippines tin đủ sức đánh bại Việt Nam để vào vòng loại thứ 3 World Cup
  • Newcastle tranh mua Ramon Sosa với Chelsea
  • Foden: Cuộc đua vô địch chưa kết thúc
  • Pochettino: "Điều đó là chưa đủ với Chelsea"
  • Hạ CAHN, Lê Huỳnh Đức tiết lộ cách vô hiệu hóa trụ cột tuyển Việt Nam
  • De Zerbi đã chỉ ra điều Man United nên làm với Ten Hag
  • Thống kê trước trận Liverpool vs Wolves: Klopp luôn thắng
  • Arteta lên tiếng "nhờ vả" thầy cũ
  • HLV V-League chỉ ra CLB sẽ lọt vào top 3
  • Làm nên lịch sử, Man City cho Arsenal bài học đáng nhớ như Liverpool
  • 4 cầu thủ HAGL lên ĐT Việt Nam?; Sao Việt kiều về Việt Nam thi đấu
  • Casemiro sẵn sàng hy sinh vì M.U
  • Juventus mỉa mai Man United ở thương vụ Gleison Bremer
  • Darren Bent nói thẳng về cơ hội vô địch của Arsenal
  • HAGL chơi tiểu xảo hay thực dụng?
  • HAGL bị tố chơi bạo lực, HLV Hà Nội nói gì?
  • 3 ứng viên tiềm năng thay thế Xavi
  • 3 điều rút ra sau trận thắng của Barca trước Almeria
  • CAHN đàm phán với Mano Polking, HLV Trần Tiến đại nói thẳng suy nghĩ
  • 5 cầu thủ sẽ là xương sống của Real kỷ nguyên hiện tại
  • Sao Real tạo cú lừa trên TTCN
  • Bruno Fernandes gây áp lực cho Man Utd
  • Bạo loạn trận bán kết play-off thăng hạng Premier League gây choáng
  • Cơn khát 20 năm của Arsenal
  • Tội đồ Giroud khiến Arsenal “ôm hận” rời Croatia

    04:55 Thứ năm 17/09/2015

    Chiếc thẻ đỏ của ngôi sao người Pháp chính là nguyên nhân tiên quyết khiến cho Arsenal “trắng tay” trong cuộc chạm trán Dinamo Zagreb.

    (BongDa.com.vn) – Chiếc thẻ đỏ của ngôi sao người Pháp chính là nguyên nhân tiên quyết khiến cho Arsenal “trắng tay” trong cuộc chạm trán Dinamo Zagreb.

    Arsenal trắng tay trong ngày khai màn Champions League. Ảnh: Internet.
    Arsenal trắng tay trong ngày khai màn Champions League. Ảnh: Internet.
    N
    gay từ thời điểm nhập cuộc, Arsenal đã thể hiện sự vượt trội về mặt lực lượng đồng thời dễ dàng kiểm soát thế trận trên sân. Trong một ngày được HLV Arsene Wenger tin tưởng xếp đá chính, tiền đạo Olivier Giroud đã hoạt động cực kỳ năng nổ đồng thời tạo ra vô vàn sóng gió trước khung thành của Dinamo Zagreb.

    Tuy nhiên, khi mà mọi chuyện tưởng chừng như đang diễn biến thuận lợi thì Pháo thủ lại bất ngờ phải đón nhận “trái đắng”. Phút 24, hậu vệ cánh trái bên phía đội chủ nhà là Josip Pivaric đã có tình huống dứt điểm khiến Oxlade-Chamberlain lóng ngóng phản lưới, qua đó mở tỷ số cho đại diện Croatia. Không những vậy, đến gần cuối hiệp một, Arsenal còn phải chịu tổn thất lớn khi Giroud nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi thô thiển với cầu thủ đội bạn.

    Walcott ghi bàn danh dự cho Pháo thủ. Ảnh: Internet.
    Walcott ghi bàn danh dự cho Pháo thủ. Ảnh: Internet.

    Thi đấu thiếu người, mặc dù rất cố gắng nhưng Pháo thủ vẫn phải nhận thêm bàn thua ở đầu hiệp hai sau khi tiền đạo Junior Fernandez bên phía Zagreb thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành David Ospina. Bất chấp việc Theo Walcott đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho thầy trò HLV Wenger sau đó nhưng mọi nỗ lực của đội bóng thành London vẫn không đủ để họ níu kéo lại 1 điểm trên đất khách.

    Thêm một trận đấu nữa mà cá nhân Olivier Giroud đã gây thất vọng tràn trề. Không chỉ tỏ ra kém cỏi trong khả năng dứt điểm và chuyển hóa cơ hội, lần này chân sút người Pháp còn trở thành gánh nặng của Pháo thủ sau khi tự biến mình thành “trò hề” với một pha vào bóng không đáng có.

    Giroud trở thành tội đồ khiến Arsenal thua trận. Ảnh: Internet.
    Giroud trở thành tội đồ khiến Arsenal thua trận. Ảnh: Internet.

    Khoảng thời gian sắp tới, chắc chắn HLV Wenger sẽ cần phải cân nhắc thêm về vị trí chính thức của tiền đạo 28 tuổi này. Nếu như thực sự cần thiết, “Giáo sư” hoàn toàn có thể đưa Walcott lên đá trung phong cắm thay vì tiếp tục tin tưởng vào Giroud. Về lâu về dài, ban lãnh đạo Arsenal cũng cần phải nhanh chóng lên kế hoạch tăng cường thêm “số 9” trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Kết quả chung cuộc: Dinamo Zagreb 2-1 Arsenal

    Cầu thủ ghi bàn:

    Dinamo Zagreb: Chamberlain (23’, phản lưới), Fernandes (57’)

    Arsenal: Walcott (78’)

    Cục diện bảng F sau loạt trận mở màn Champions League. Ảnh: Internet.
    Cục diện bảng F sau loạt trận mở màn Champions League. Ảnh: Internet.

    Đội hình ra sân:

    Dinamo Zagreb: Eduador; Pinto, Sigali, Taravel, Pivaric; Machado, Ademi, Antolic; Soudani, Pjaca, Fernadez.

    Arsenal: Ospina; Debuchy, Paulista, Koscielny, Gibbs; Cazorla, Arteta; Chamberlain, Oezil, Sanchez; Giroud.

    BĐ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...