Cách đây ít giờ, Bayern Munich đã vùi dập đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce với tỷ số 6-1 tại Allianz Arena trong khuôn khổ giải đấu thường niên, Audi Cup.
Ở màn đọ sức vừa qua, 2 tân binh của Hùm Xám xứ Bavaria là Benjamin Pavard và Jann-Fiete Arp được HLV Niko Kovac trao cơ hội góp mặt từ băng ghế dự bị. Ngoài Pavard và Arp, Bayern cũng đã thâu tóm thành công Lucas Hernandez từ Atletico Madrid, trong thương vụ có giá trị chạm ngưỡng 80 triệu euro.
Sau 3 bản hợp đồng mới, có 1 chữ ký khác mà Bayern vô cùng khao khát là Leroy Sane của Manchester City. Ngòi nổ người Đức từng bùng nổ tại Bundesliga trong màu áo Schalke và là trụ cột trong 2 chức vô địch Premier League gần nhất của Citizens.
Không dễ cho Bayern có thể sở hữu ngôi sao 23 tuổi do phía City định giá Sane lên đến 90 triệu bảng. Tuy vậy ở bài phỏng vấn gần đây, HLV Kovac công khai sự tự tin với báo giới: "Tôi rất tự tin và cho rằng chúng tôi sẽ có được cậu ấy."
Phát biểu của HLV 47 tuổi không nhận được sự đồng tình của CEO Karl-Heinz Rummenigge. Trước trận gặp Fenerbahce, quan chức này thừa nhận với ZDF: "Tôi không thích điều Kovac nói."
Sự bực bội của Rummenigge buộc Kovac phải sửa sai. Chia sẻ với ZDF sau trận đấu sáng nay, thuyền trưởng Bayern tiết lộ: "Có vẻ tôi đã quá lỗ mãng trong bài phỏng vấn đó. Tôi đã nói chuyện với Pep Guardiola và xin lỗi vì phát biểu ấy."
"Tôi cũng muốn xin lỗi Man City. Tôi sẽ kiềm chế bản thân ở các trường hợp tương tự như thế trong tương lai."
Xem tài năng của Leroy Sane: