MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • “Tôi cảm thấy mệt mỏi tại Juventus”

    09:09 Thứ ba 05/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Juventus hiện vẫn đang thống trị bóng đá Italia. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được khoác áo Bianconeri.

    Đội chủ sân Allianz Stadium đang hướng đến danh hiệu Scudetto vào cuối mùa giải này, với cách biệt lên đến 16 điểm so với Napoli ở vị trí thứ 2. Tại UEFA Champions League, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng thầy trò ông Massimiliano Allegri vẫn rất quyết tâm và tự tin.

    1 trong những yếu tố đã tạo nên thành công cho Juventus đó chính là chính sách chuyển nhượng đầy khôn ngoan, táo bạo. Mùa hè vừa qua, Bianconeri đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo cùng nhiều bản hợp đồng bom tấn khác như Joao Cancelo, Leonardo Bonucci. Họ đều đã khẳng định được tài năng của mình và góp phần tăng thêm sức mạnh cho Juventus.

     - Bóng Đá

     Medhi Benatia đã chia tay Juventus.

    Tuy nhiên, việc những gương mặt mới cập bến Allianz Stadium cũng vô tình làm giảm đi cơ hội ra sân của những cựu binh, khiến họ không cảm thấy hạnh phúc. Một trong những cựu binh ấy là Medhi Benatia.

    Trả lời phỏng vấn với Sky Italia, trung vệ người Morocco đã tiết lộ lí do khiến anh quyết định rời Juventus để chuyển đến Al-Duhail vào tháng 1 vừa qua. Anh nói: “Khi tôi đến Dubai vào kì nghỉ tháng 12, tôi đã không muốn ở lại Juve nữa. Tôi không vui và đã nói chuyện này với gia đình. Nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi.

    Tôi muốn được ra sân nhưng trong đội có nhiều cầu thủ giỏi. Khi Bonucci trở lại, Allegri đã nói với tôi rằng ông ấy muốn trao cơ hội cho tôi nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Tôi không tức giận với HLV. Trận đấu cuối cùng tôi chơi là ở cuộc chạm trán với AC Milan. Tôi đã có 1 trận đấu hay nhưng trận kế tiếp tôi vẫn phải ngồi ngoài.”

    Chia tay Medhi Benatia trong kì chuyển nhượng mùa đông vừa qua có lẽ là quyết định sai lầm nhất của ban lãnh đạo Juventus. Mặc dù sau đó họ đã mượn Martin Caceres từ Lazio, nhưng một mình trung vệ người Uruguay là chưa đủ để bù đắp cho đội hình đang bị cơn bão chấn thương tàn phá.

    Faro | 08:35 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...