Tấn công và tấn công
Với triết lý thực dụng của mình, Jose Mourinho chưa bao giờ muốn Man United “chơi hết mình” dù khi chỉ gặp các đội bóng nhỏ. Có được lợi thế là lui về phòng ngự là cách làm quá quen mà các Manucians đã “thuộc lòng” trong những tháng năm mà ông cầm quân tại Old Trafford.
Tuy nhiên trong trận đấu với Cardiff City, Man United tấn công không biết mệt mỏi dưới sự chỉ đạo của tân HLV Solskjaer. Kết thúc hiệp 1 họ đã dẫn 3 – 1 nhưng sang hiệp hai người ta vẫn thấy một Quỷ đỏ hừng hực khí thế mỗi khi lao về phía trước.
Dù các đợt tấn công có khi nhanh khi chậm nhưng nhìn chung toàn đội Man United đều lấy hướng khung thành Cardiff City làm “hồng tâm” để nhắm đến. Hệ quả tất yếu là họ có thêm 2 bàn nữa để giành thắng lợi 5 – 1 đầy thuyết phục. Dẫu Cardiff chỉ là đối thủ nhỏ nhưng nên nhớ rằng trong 5 năm qua, từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United chưa bao giờ ghi được 5 bàn trong một trận đấu.
Bật như Man
Nếu như Jose Mourinho khá trung thành với miếng đánh “tạt cánh đánh đầu” dù gây ra sự nhàm chán cao độ cho người xem thì trong trận ra mắt của mình, Ole Gunnar Solskjaer đã cho người xem thấy lại được đội bóng từng làm nên thương hiệu “bật như Man” ngày nào.
Tấn công trung lộ là miếng đánh không chỉ giúp Man United có được những bàn thắng mà còn mang đến nhiều cảm xúc hứng khởi cho người xem. Bàn đầu tiên, Pogba đi bóng vào trung lộ, bị phạm lỗi và giúp Rashford có pha đá phạt thành bàn.
Bàn thứ hai, Herrera sút bóng từ tuyến hai, vẫn ở vị trí trung lộ. Bàn thứ ba là pha dàn xếp mẫu mực giữa Pogba – Rashford – Martial, ngôi sao người Pháp là người kết thúc. Bàn thứ 4 dù Lingard ghi trên chấm phạt đền nhưng trước đó anh có pha xâm nhập trực diện vòng cấm. Bàn thứ 5, vẫn là miếng đánh quen thuộc: Pogba đánh vỗ mặt hàng phòng ngự đối phương để tạo cơ hội cho Lingard ghi bàn.
Đó là chưa kể một loạt cơ hội bị bỏ lỡ cũng xuất phát từ các pha ban bật của các cầu thủ Man United. Ole Gunnar Solskjaer chọn lối chơi này có nhiều cơ sở đúng đắn: Các cầu thủ chạy cánh của Man United như Shaw hay Young thời gian qua không thể hiện được nhiều ở khả năng tạt bóng còn các ngôi sao phía trong cũng chẳng giỏi tận dụng các pha không chiến.
Trong khi ấy những cầu thủ tấn công tuyến trên như Pogba, Rashford, Lingard, Martial đều có tốc độ và kỹ thuật thì tại sao không cứ “bật như Man” kia chứ?
Điểm nhấn từ các trung vệ
Tôn chỉ của Jose Mourinho là “an toàn trên hết” nên các hậu vệ của ông không được thường xuyên dâng cao tham gia tấn công. Nhưng với Solskjaer lại khác. Phil Jones có pha sút bóng suýt thành bàn. Victor Lindelof còn ấn tượng hơn với pha dốc bóng từ giữa sân rồi chọc khe đầy đẳng cấp tạo cơ hội cho Rashford, tiếc rằng cầu thủ người Anh chưa xử lý thật hoàn hảo. Chừng đó điểm nhấn nhá nơi hàng phòng ngự thôi cũng mang đến hình ảnh một Man United hoàn toàn mới mẻ.
Thắng một trận chưa đảm bảo sự thành công cho tân HLV Ole Gunnar Solskjaer bởi đối thủ Cardiff City không đáng kể. Nhưng với chiến thắng 5 sao cùng màn trình diễn trên cả tuyệt vời của những Pogba, Martial, Rashford và Lingard cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho Man United.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam