(BongDa.com.vn) – Cách đây không lâu, chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng ông Bùi Xuân Hòa thông tin về việc Anh Khoa gần như không thể trở lại sân cỏ vì chấn thương quá nặng. Tuy vậy, khi trao đổi cùng Bongda.com.vn vào sáng nay (16/4), nạn nhân của Quế Ngọc Hải cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ trở lại.”
MBỏ ngoài tai mọi lời qua tiếng lại, Anh Khoa vẫn đang nỗ lực không ngừng và bước đầu có được thành quả: “Tôi đã di chuyển bình thường trở lại, vì thế có nhiều động lực hơn để tập luyện những bài phức tạp hơn. Mở đầu mỗi ngày, tôi đi biển để đi bộ dưới cát, thả chân xuống nước biển, sau đó tôi về phòng Gym để thực hiện các bài chạy bộ và vài động tác đơn giản khác. Tôi không chắc chắn cụ thể thời điểm nào sẽ trở lại, nhưng tỉ lệ thành công vẫn cao hơn.”
Đây là thông tin vui dành cho những người dõi theo và ủng hộ Anh Khoa trong suốt thời gian dài vừa qua. Trong số đó, người vui mừng nhất phải là Quế Ngọc Hải. Kể từ khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, Ngọc Hải luôn tỏ ra ân hận với hành vi của mình. Bước vào mùa giải mới, trung vệ của SLNA đã lựa chọn cho mình số áo 45 (số áo của Anh Khoa) để động viên đàn anh của mình sớm trở lại với sân cỏ.
Đặt trường hợp không thể trở lại thi đấu, thì tương lai sau này của Anh Khoa sẽ được đảm bảo với vai trò mới: “Đội bóng có nói cho tôi biết về sự ưu ái đó, nếu tôi không trở lại sân cỏ, đội sẽ tạo điều kiện để tôi đi học HLV và sau này làm công tác huấn luyện tại CLB,” Anh Khoa chia sẻ rất chân thành.