MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • Tiền đạo bị bắn ngay sau khi được MU hỏi mua

    08:06 Thứ bảy 24/09/2016 | 6| 3

    Giấc mơ được khoác áo Manchester United của Salvador Cabanas đã vĩnh viễn khép lại khi anh bị một tên cướp bắn vào cổ 6 năm về trước.

    Trên tờ El Dia Despues, cựu tiền đạo Salvador Cabanas hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp nhất trong sự nghiệp khi anh khoác áo đội bóng America, thậm chí là được Manchester United liên hệ vào năm 2010. 

    Tuy nhiên, biến cố đã xảy đến với Salvador khi anh bị một tên cướp dí súng vào đầu. Giây phút tiếng súng vang lên cũng là lúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cầu thủ sinh năm 1980 kết thúc.

    "Tôi vẫn nhớ như in ngày 25 tháng 1 năm 2010. Sau một cuộc cãi vã với đồng đội, tôi tức tối bỏ về thì ngay lập tức bị một tên cướp khống chế. Hắn dí súng vào đầu tôi với đôi tay run rẩy. Sau đó, tất cả chìm vào trong bóng tối," cựu tuyển thủ Paraguay chia sẻ.

    Ngay sau đó, Salvador Cabanas được chuyển đến bệnh viện với một viên đạn găm trên cổ. Nhưng bằng một phép màu nào đó, anh đã sống sót đến ngày hôm nay.

    salva

     Salvador Cabanas từng là ngôi sao số một trên hàng công của Club America và tuyển Paraguay. Ảnh: Internet.

    Dù giữ được mạng sống nhưng viên đạn oan nghiệt đã cướp đi toàn bộ sự nghiệp của Salvador. Từ một chân sút "có số có má" tại Mexico trong màu áo Club America với 66 bàn thắng trong 115 lần ra sân, Salvador lâm vào cảnh nợ nần do phải trang trải chi phí chữa trị vết thương. 

    Trước khi bị bắn, cựu chân sút 36 tuổi từng được MU của Sir Alex Ferguson liên hệ. Nếu không gặp tai nạn, người cập bến Old Trafford rất có thể sẽ là Salvador Cabanas chứ không phải là "Hạt đậu nhỏ" Chicharito.

    Hai năm sau khi hồi phục chấn thương, Salvador đã trở lại với bóng đá nhưng anh không thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Ngôi sao một thời của Club America chỉ ra sân 16 lần và không ghi được bất cứ bàn thắng nào trong 4 năm vật lộn ở các đội bóng vô danh, để rồi quyết định giải nghệ vào năm 2014.

    Dũng Sĩ | 07:22 24/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...