Trong khoảng thời gian 3 ngày qua, cái tên Amad Diallo đã khiến CĐV Manchester United bấn loạn vì màn trình diễn trước AC Milan. Vào sân thay cho Anthony Martial, cựu cầu thủ Atalanta đã tỏa sáng với bàn thắng bằng đầu tinh tế hạ gục Gianluigi Donnarumma.
Chàng trai sinh năm 2002 làm fan hâm mộ nhớ tới Marcus Rashford của mùa giải 2015/16. Khi ấy, cầu thủ người Anh cũng ra mắt và tỏa sáng ở Europa League. Với Amad Diallo, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận rằng M.U sẽ để cậu học trò ra sân nhiều hơn.
Ngoài ra, đích thân Eric Bailly cũng cho biết đàn em của mình là một cầu thủ tài năng và anh đã sớm nhận ra được điều này. Trong bài chia sẻ mới nhất trên Sky Sports, "đá tảng" của đội chủ sân Old Trafford tỏ ra phấn khích khi chứng kiến đồng hương chơi ấn tượng.
"Tôi biết cậu ấy trước đây và cũng nhớ về thời điểm HLV Ole Gunnar Solskjaer nói chuyện với tôi về anh chàng này. Cậu bé này rất khiêm tốn và ít nói. Vâng, tôi đã nói với HLV rằng "Amad là một cầu thủ lý tưởng cũng như tài năng".
Chỉ cần giữ cậu ấy lại, mọi người sẽ thích Amad vì tài năng của cậu ấy. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy, kể cả đó là người đại diện hay một người anh trong đội. Mọi thứ đều ổn, không sao cả. Tôi vui mừng thay cho cậu ấy vì bàn thắng đó", Eric Bailly thổ lộ.
Solskjaer chia sẻ về bàn thắng đầu tiên của Amad Diallo: