MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà không có danh hiệu: Kane số 1
  • Thua sốc Olympiacos, Unai Emery yêu cầu các học trò 1 điều
  • Romano hé lộ mục tiêu hàng đầu của Arsenal
  • Osimhen chê PSG, chọn đội bóng Premier League
  • Hoàng Anh Gia Lai quá lột xác
  • 'Rất đáng thất vọng cho Aston Villa'
  • Arsenal nhắm 3 mục tiêu thay thế Ramsdale
  • Liverpool báo giá cho Barcelona vụ Darwin Nunez
  • Man United xác định người thay thế Ten Hag
  • Niềm hy vọng cuối sụp đổ, xấu hổ cho Premier League
  • PSG lên kế hoạch thay thế Mbappe
  • "Bóng đá Việt Nam cần những người như HLV Troussier"
  • Joe Cole tin Bayer Leverkusen có thể quật ngã cả Real lẫn Dortmund
  • Đẳng cấp Granit Xhaka
  • Thierry Henry ngả mũ trước Ancelotti
  • Aston Villa thua ê chề, tấm vé lịch sử chung kết Conference League
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do Arsenal gia hạn với Jorginho
  • Nhân viên M.U "than trời" vì Sir Jim Ratcliffe
  • Roma bị loại, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • CHÍNH THỨC! Barcelona gia hạn với ngọc quý La Masia
  • 49 trận bất bại, Leverkusen thẳng tiến vào CK Europa League
  • Hai cú hích xuất hiện trên sân tập M.U trước đại chiến Arsenal
  • Vợ cựu sao Premier League khoe dáng “bốc lửa” tại Dubai
  • Thắng SLNA, HLV HAGL nói điều bất ngờ về trận gặp Nam Định
  • NÓNG! Chelsea đạt thỏa thuận miệng với thần đồng Brazil
  • Chris Sutton nêu cầu thủ duy nhất của M.U có thể chơi cho Arsenal
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Tương lai nào cho Mikayil Faye tại Barcelona?
  • Điều Man United phải tránh khi bán Greenwood vào mùa hè
  • Darwin Nunez có gì mà Barcelona mê?
  • Tiếc cho futsal Thái Sơn Nam

    09:20 Thứ năm 06/08/2015

    CLB Thái Sơn Nam của VN đã đứng trước cơ hội vô cùng lớn để lần đầu tiên vào chung kết giải vô địch futsal các CLB châu Á năm 2015.

    CLB Thái Sơn Nam của VN đã đứng trước cơ hội vô cùng lớn để lần đầu tiên vào chung kết giải vô địch futsal các CLB châu Á năm 2015. Nhưng thật đáng tiếc, thầy trò HLV Bruno Garcia phải dừng bước trên chấm phạt đền vào tối qua.

    Tiếc cho futsal Thái Sơn Nam
    Thái Sơn Nam đã thi đấu rất nỗ lực ở bán kết nhưng lại thất bại ở đòn cân não. Ảnh: Ngô Nguyễn.

    Sau những trận đấu rất thành công trước Trung Quốc, Qatar, Li Băng, CLB Thái Sơn Nam (TSN) bước vào trận bán kết tối qua đầy tự tin và hứng khởi, vì Al Qadsia của Kuwait không phải quá vượt trội. Dù đội bóng này đã thắng áp đảo MFC Emges của Kyrgyzstan 4-1 ở tứ kết, nhưng lối đá không thật sự sắc sảo, phòng thủ cũng chưa phải là tốt vì đã thua đậm Tasisal Daryaei của Iran đến 2-9 ở vòng ngoài. Hơn nữa, khi đội này làm nòng cốt cho tuyển Kuwait sang VN thi đấu ở giải vô địch châu Á thì không dễ tạo được thế trận lấn lướt so với các cầu thủ VN. Chính trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Bruno hiểu điều này, nên khác với trận thắng Al Rayyan ở tứ kết, TSN tập trung chọn lối đá phòng thủ phản công để nhử đối thủ dâng lên, chờ sơ hở để ghi điểm.

    Chính cách chơi này giúp TSN chủ động được thế trận và sớm khai thác sự lỏng lẻo của đối thủ để ghi bàn dẫn trước 1-0 do công của Trần Văn Vũ ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, do co về quá sớm cộng với việc để đối thủ cầm bóng nhồi liên tục, thế thủ của TSN có phần chông chênh và đã phải trả giá với 3 bàn thua ngay trong hiệp 1 để bị dẫn 3-1. Không nao núng tinh thần và cũng chọn phương án như trận thắng Shenzeng (Trung Quốc) là vùng lên ngoạn mục ở hiệp 2, TSN siết lại đội hình, chơi với sự tập trung và quyết tâm cao. Nhờ vậy đã lần lượt có 2 bàn do Phùng Trọng Luân ghi phút 22 và Yunusov Arthur phút 36 gỡ hòa 3-3, thậm chí có lúc tưởng chừng đã có bàn quyết định trong tầm tay.

    Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết: “Càng về cuối, nỗ lực của toàn đội rất đáng khen khi không hề xuống sức mà vẫn đeo bám liên tục kể cả khi bước vào hiệp phụ, khiến CLB Kuwait lúng túng, nhiều lúc nôn nóng để mất bóng hoặc chuyền sai. Tiếc là TSN không thể tìm được thêm bàn thắng.” Bước vào loạt đá cân não, trong 3 quả sút, TSN sút hỏng 2 quả (Bảo Quân sút vào, còn Yunusov và Văn Vũ sút hỏng) để thua 1/2, đành ngậm ngùi đánh mất cơ hội vào chung kết và sẽ phải tranh HCĐ vào chiều mai 7.8.

    Đặc phái viên Ngô Nguyễn có mặt trên sân cho biết sau khi sút hỏng quả phạt đền quyết định, cả đội TSN đổ sụp xuống sân, nhiều cầu thủ nước mắt ràn rụa vì tiếc cho một thời cơ lịch sử bị đánh mất. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn CLB TSN vì những cố gắng rất lớn đã góp phần nâng cao vị thế và làm rạng danh futsal VN trên đấu trường châu lục.

    Đăng Khoa - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...