MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam nhờ quan hệ?
  • Xabi Alonso cao tay, biến chữ ký 0 đồng thành bom tấn
  • Lộ diện 'cánh tay phải' của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Laura Woods và nhan sắc ngày càng thăng hạng
  • Diễn biến vụ Arsenal thâu tóm Bruno Guimaraes và Isak
  • Xabi Alonso nói thẳng điểm thiếu sót trong chiến thắng của Leverkusen
  • Real Madrid tăng tốc ở thương vụ 45 triệu euro
  • Arsenal đẩy mạnh thương vụ 50 triệu bảng
  • Gabriel Jesus có thêm một ông lớn tiếp cận
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Chelsea
  • Đội trưởng Roma cảnh báo Leverkusen
  • CHÍNH THỨC: VFF bổ nhiệm HLV Kim Sang Sik
  • Xavi chuẩn bị trình làng thêm 1 thần đồng La Masia
  • 3 ngôi sao Real mà Arsenal không nên bỏ lỡ
  • Sao trẻ chốt tương lai tại Liverpool
  • Lý do Raya có thể bị soán ngôi tại Arsenal
  • Barca gặp khó ở thương vụ 50 triệu
  • Mục tiêu mơ ước của Arsenal khiến Villa muối mặt
  • Hồi phục thần tốc, Courtois mang cú hích cho Real
  • De Rossi tin vào khả năng ngược dòng
  • Neville chỉ ra điểm vô lý tại Man Utd
  • Tại sao Barca không nên chiêu mộ Kimmich?
  • Tại sao de la Fuente phải triệu tập nhạc trưởng Villarreal tại EURO 2024?
  • "Chúng tôi đang ở gần cú ăn 3 lịch sử"
  • 18 bàn + 19 kiến tạo, viên kim cương vô giá của Leverkusen là đây
  • Hạ Tottenham, Chalobah ra tuyên bố về trình độ của Chelsea
  • Chalobah: "Sự ổn định vẫn chưa có"
  • Lewandowski chốt xong tương lai với Barcelona
  • Chuyên gia phấn khích khi sao trẻ Chelsea bắt chết Son
  • Tiết lộ lý do Salah và Klopp cãi nhau
  • Gabriel Jesus có quyết định về việc rời Arsenal
  • Bayern phải kết thúc chuỗi 33 năm của Real để lọt vào chung kết
  • 10 danh thủ vô duyên với các VCK EURO
  • Hình ảnh gây sốt của Lisandro Martinez
  • Postecoglou nổi giận, mắng 2 học trò ngay trên sân
  • 5 cầu thủ Leicester có thể chuyển tới các đội bóng lớn
  • "Việc Sancho làm là một trò đùa"
  • Mảnh ghép đa năng trên đường rời Anfield
  • Man Utd nỗ lực theo đuổi chữ ký hụt 2 năm trước
  • Jadon Sancho phơi bày sự thật tại Man Utd
  • Thuyết âm mưu: Mourinho muốn có Falcao vì Mendes

    21:56 Thứ hai 22/06/2015

    Trong nhiều tuần trở lại đây, thương vụ chuyển nhượng ‘ồn ào’ và tốn nhiều giấy mực nhất của giới báo chí là vụ việc Jose Mourinho của Chelsea muốn có

    (BongDa.com.vn) – Trong nhiều tuần trở lại đây, thương vụ chuyển nhượng ‘ồn ào’ và tốn nhiều giấy mực nhất của giới báo chí là vụ việc Jose Mourinho của Chelsea muốn có chàng tiền đạo Radamel Falcao.

    Thuyết âm mưu: Mourinho muốn có Falcao vì Mendes
    Đây quả thật là một tin ‘sốc’ đối với mọi người, bởi trước khi mùa bóng khép lại, không ai dám nghĩ “Người Đặc Biệt” sẽ đem Mãnh hổ về Stamford Bridge, mặc dù biết rằng trong mùa hè này, ông sẽ có những sự thay máu ở hàng công khi mà Drogba đã ra đi và Remy thì chỉ ở mức tròn vai.

    Nhưng thực sự, chiêu mộ Falcao vào thời điểm này quả là ‘không thể tin được’ đối với những người hâm mộ đội bóng thành London bởi chàng tiền đạo Colombia đã có một mùa giải 2014-2015 đáng quên với Manchester United.

    Thi đấu rất thành công Porto, Atlético Madrid và sau đó là AS Monaco, tuy nhiên, sau khi chuyển đến thi đấu cho Quỷ Đỏ với một bản hợp đồng cho mượn từ đội bóng nước Pháp, ‘Mãnh Hổ’ đã không còn là chính mình, sau 19 trận đã ra sân ở Premier League, anh chỉ có được cho mình bốn bàn thắng. Một con số đáng thất vọng so với mức lương 265.000 bảng/tuần mà anh nhận ở nơi đây.

    Sau một mùa giải đáng quên vừa qua, Falcao lên tiếng muốn thêm một lần nữa được thi đấu ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù để chứng tỏ bản thân, nhưng thực sự, rất nhiều đội bóng không dám mạo hiểm với chàng tiền đạo này. Riêng Mourinho thì khác, ông đã đề nghị BLĐ Chelsea chiêu mộ Mãnh Hổ và đã được chấp thuận.

    Nhưng tại sao Người Đặc Biệt lại có được một quyết định được xem là liều lĩnh như trên?

    Jose Mourinho được xem là số ít trong những HLV có con mắt ‘nhìn’ và hồi sinh các tiền đạo, ở Chelsea trong lần đầu dẫn dắt, ông đã mang về Drogba, người sau này trở thành huyền thoại của đội bóng, ở Inter Milan, ông đã biến hồi sinh một Diego Milito được xem là ‘hết thời’.

    Tuy nhiên, không ai dám chắc, ông sẽ hồi sinh được Mãnh Hổ trong lần đầu tiên cả hai cùng làm việc với nhau.

    Rất nhiều lí do được đưa ra, nào là Người Đặc Biệt muốn hơn thua với Van Gaal. Khi HLV người Hà Lan đã thất bại với Mãnh Hổ, nhưng với Mourinho, nếu thành công trong việc biến anh trở thành một sát thủ ở Premier League thì rõ ràng ông có thể cười ngạo nghễ khi đã thêm một lần nữa ‘đánh bại’ ông thầy cũ.

    Lí do nữa đưa ra là Jose Mourinho vẫn chưa xem Falcao ‘hết đát’, ông cho rằng mùa giải thất bại vừa qua là bởi vì Quỷ Đỏ đã không biết cách sử dụng ‘Mãnh Hổ’.

    Nhưng liệu đó có phải là lí do thực sự để Mourinho chiêu nạp Radamel Falcao. Hãy thử đặt thêm một giả thiết mới, một giả thuyết có vẻ cũng hợp lí như hai cái trên: Mourinho có Falcao là bởi vì Jorge Mendes.

    Jorge Mendes một cái tên đã quen thuộc của bóng đá thế giới, ‘siêu cò’ người Bồ là người đại diện của rất nhiều cầu thủ và HLV nổi tiếng thời điểm hiện tại như Diego Costa, Angel di Maria, Pepe, Cristiano Ronaldo,Fabio Coentrao, David de Gea và cũng không thể không nhắc tới Jose Mourinho cùng Radamel Falcao.

    Falcao muốn ở lại xứ sở sương mù, Mendes sau một cuộc gọi điện cho Jose Mourinho và Mãnh Hổ đã ở lại, đây có vẻ như một lí do không mấy thuyết phục và nó cũng không mang yếu tố chuyên môn trong này. Nhưng…

    Nhưng hãy nhớ, Mourinho và Mendes không chỉ là thân chủ – người đại diện, mà còn là bạn thân với nhau.

    Thuyết âm mưu: Mourinho muốn có Falcao vì Mendes
    Khi còn ở Real, Người Đặc Biệt từng ưu tiên cho siêu cò này có thể tự do ra vào sân tập Valdebedas khi mà chính Người Đặc Biệt đã ra lệnh cấm những CĐV của đội bóng đến sân theo dõi đội bóng con cưng tập luyện, thậm chí là người thân và người đại diện của các cầu thủ cũng không được phép.

    Hay như vụ việc chuyển nhượng Fabio Coentrao, rõ ràng khi chuyển đến Real vào năm 2011 cầu thủ người Bồ này cũng chỉ ở mức tiềm năng và không thể nào cạnh tranh vị trí với Marcelo, người được xem là vệ trái hàng đầu thế giới.

    Tuy nhiên, cuối cùng đội bóng Hoàng Gia cũng chi ra 30 triệu euro cho Coentrao. Nhưng điều đặc biệt là chuyển nhượng này Benfica chỉ nhận 50% , 50% còn lại thuộc về Gestifute công ti của siêu cò Mendes.

    Đều này không thể không làm dấy lên nghi ngờ về tính chuyên môn của thương vụ, bởi sau đó, mọi người cũng đã biết vị trí của Coentrao là trên băng ghế dự bị mà anh cũng không đóng góp được nhiều cho đội bóng.

    Trở lại với thương vụ Falcao, rõ ràng chúng ta cũng có quyền một lần nữa nghi ngờ về mặt chuyên môn, nên nhớ cả Falcao cũng là thân chủ chủ Mendes, một cú điện thoại của siêu cò này cho HLV người Bồ thì mọi việc xem như đã xong.

    Khi mà mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ thì mọi lí do đưa ra điều được xem là hợp lí, liệu thực sự Falcao về Chelsea vì vấn đề chuyên môn hay là vấn đề nào khác, câu trả lời sẽ cần thời gian để chứng tỏ, nhưng thực sự, Mourinho đang đánh một canh bạc được xem là liều lĩnh trong sự nghiệp của mình.

    (Bạn đọc: Phùng Đức Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...