Hiện tại, PSG đang đóng sập mọi cánh cửa cũng như phớt lờ toàn bộ những lời đề nghị. Bayern Munich từng mang số tiền 55 triệu euro để đàm phán. Nhưng thậm chí lời đề nghị này còn không được đội bóng nước Pháp để ý đến. Thông điệp từ sân Công viên các Hoàng tử rất rõ ràng và đanh thép: chúng tôi đã không muốn bán, thì đừng mất công ra giá.
Tỉ phú Nasser Al-Khelaifi muốn giữ tất cả ngôi sao ở lại, mặc dù đội bóng của ông trải qua một mùa giải khá thất vọng. Họ để Barca ngược dòng đầy cay đắng ở Champions League, đồng thời mất chức vô địch Ligue 1 vào tay Monaco. Kế hoạch xưng bá của vị chủ tịch này có vẻ lung lay, và những ngôi sao như Verratti đang nghĩ đến việc rời đi để tìm kiếm vinh quang cho sự nghiệp. Đây là điều duy nhất mà đồng tiền không thể mua được vào lúc này.
Tuy nhiên, cách báo chí thân Barca những ngày qua liên tục tung tin về việc đội bóng này đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Verratti. Số tiền họ dự chi cho thương vụ này là 80 triệu euro. Nhưng như đã nói, tiền không phải là vấn đề vào lúc này, mà quan trọng là nguyện vọng của cầu thủ.
Bản thân Verratti cũng hiểu rằng PSG sẽ dựng lên tất cả rào cản có thể, nhằm ngăn cản bất kỳ thương vụ nào. CLB này sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ ai, với bất kỳ mức giá nào. Trong trường hợp này, cầu thủ phải chủ động lên tiếng nếu muốn có cơ hội cho một cuộc đàm phán. Verratti phải nói chuyện trực tiếp với chủ tịch Al-Khelaifi và bày tỏ nguyện vọng của mình. Anh từng không ít lần khẳng định mình là một fan trung thành của Barcelona, và mong muốn được thi đấu ở Camp Nou, tờ Sport tiếp tục nhắc lại.
Hợp đồng của Verratti với PSG còn đến tận 2021. Điều này khiến Barca nằm ở thế yếu trong phi vụ này. Đội bóng xứ Catalunya đang chờ đợi thông tin từ phía người đại diện Donadi Di Capli, người đang lên kế hoạch cho tương lai của thân chủ mình. Việc ra đi hay ở lại giờ gần như nằm hoàn toàn vào quyết định của hai người này.
Màn trình diễn của Marco Verratti: