Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Marco Verratti thừa nhận vẫn nuôi hy vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia Italia trong tương lai, bất chấp việc anh đã sang Qatar “dưỡng già” kể từ đầu mùa. Cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain cũng hiểu rằng cơ hội dành cho mình là không nhiều.
“Tôi luôn sẵn sàng đại diện cho đất nước của mình. Tôi biết điều đó thật khó khăn, đặc biệt là khi tôi đang chơi bóng ở Qatar, nhưng tôi biết điều đó trước khi ký hợp đồng với Al-Arabi. Tuy nhiên, Spalletti có số điện thoại của tôi và ông ấy có thể gọi cho tôi nếu muốn tôi khoác áo đội tuyển quốc gia”, Marco Verratti chia sẻ.
Marco Verratti khoác áo đội tuyển quốc gia Italia kể từ tháng 8/2012, ghi được 3 bàn thắng sau 55 lần ra sân. Tuy nhiên, với việc rời Paris Saint-Germain ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, anh không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Luciano Spalletti.
Dù được nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu như Barcelona hay Manchester City để mắt đến, tuy nhiên, Marco Verratti lại quyết định từ giã bóng đá đỉnh cao để chuyển sang Qatar chơi bóng bởi anh không muốn đối đầu PSG trong tương lai.