Chiều 26-9 trên sân Bình Dương lại tái diễn pha vào bóng rợn người của Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T) với Abass Dieng của B.Bình Dương. Tiền đạo B.Bình Dương lật “sơ mơ” và gãy chân, trật khớp xương chày, còn xương “ống quyển” xuống khuỷu chân ở mắc cá bị lộ ra. Trong vòng chưa đầy một tháng bóng đá Việt Nam xảy ra hai vụ chấn thương khủng khiếp và rùng rợn.
TThật buồn cho nhà tài trợ Kienlong Bank, khi trước trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra thì đại diện nhà tài trợ này đã lên bục đăng đàn cám ơn các bên liên quan, các đội bóng đã thể hiện một giải đấu đẹp để nhà tài trợ có dịp đăng quang thương hiệu… Thế rồi nó kết thúc giải bằng việc đội thua cuộc lặng lẽ vào bên trong, đội thắng thì lại tràn trề lo âu bởi một người đồng đội của mình, tay săn bàn của đội đã dính một chấn thương quá khủng khiếp.
Kết thúc trận cùng với champagne… nổ, những “quả pháo kim tuyến” lấp lánh cùng chiếc cúp vô địch là những âm thanh í ới xen lẫn cùng tiếng còi xe cứu thương vì khi những cầu thủ và ban lãnh đạo đội B.Bình Dương chứng kiến gần cảnh chấn thương của Abass là quá khủng khiếp, thậm chí có người không dám nhìn vào. Abass được xe cứu thương chuyển thẳng đến bệnh viện tỉnh Bình Dương, nhưng do chấn thương quá nghiêm trọng, Abass tiếp tục được đưa đến bệnh viện Việt – Pháp ở TP.HCM để chữa trị.
Đâu đó trên thế giới nhất là vài tuần qua, chuyện Moreno của PSV Eindhoven có cú vào bóng làm Shaw của MU gãy chân ở đấu trường Champions League rồi Tevez có cú đá vào “ống đồng” đối phương rất man rợ làm gãy chân đối phương tại giải vô địch Argentina thì ở Việt Nam nó cũng diễn ra.
Có điều ở Nam Mỹ và châu Âu tần suất các trận bóng đỉnh cao diễn ra nhiều gấp chục lần bóng đá Việt Nam. Còn ở Việt Nam số trận đấu ít nhưng những kiểu chấn thương khủng khiếp diễn ra nhiều, rất nhiều.
Trong vòng bốn năm qua pha vào bóng của Huy Hoàng đối với Samson, rồi Đình Đồng với Anh Hùng, Quế Ngọc Hải với Anh Khoa, gần đây nhất là Thanh Hào với Abass cho thấy vấn đề “đạo đức” sân cỏ của cầu thủ Việt Nam đã vuột khỏi tầm kiểm soát của tất cả mọi phía. Những bậc phụ huynh chứng kiến những chấn thương kinh hoàng này nhất định họ sẽ không cho con em mình theo nghiệp bóng đá, nhà tài trợ cảm thấy xấu hổ và tổn thương thương hiệu của mình. Khán giả chân chính sẽ quy lưng là điều không tránh khỏi. Lúc đó “thương hiệu” bóng đá Việt sẽ ra sao?