MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam lỡ hẹn với chung kết M150 Cup

    18:51 Thứ tư 13/12/2017

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm để hoàn thành mục tiêu đề ra. Thế nhưng, thêm một lần nữa, Công Phượng và các đồng đội lại có một kết quả thất vọng.

    Sau chiến thắng 4-0 ở trận mở màn, HLV Park Hang-seo đã mạnh dạn thực hiện một loạt thay đổi. Lâm Ti Phông, Anh Tài và Thanh Bình được thi đấu ngay từ đầu.

     - Bóng Đá

     Công Phượng không thể giúp U23 Việt Nam đi tiếp.

    Trong những phút đầu tiên, với thể hình tốt và sự năng nổ của bộ đôi Thanh Bình và Lâm Ti Phông đã đem đến hiệu quả rất tích cực. Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi áp sát ngay trên phần sân đối phương và đã tạo được những khó khăn nhất định cho đối thủ. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan đã chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà họ được coi là ứng viên cho chức vô địch. Sau giai đoạn đầu trận chơi lúng túng, đội bóng Tây Á nhanh chóng giành lại thế trận với lối đá chẳng có gì bất ngờ đó là đẩy bóng ra 2 biên, dùng sức vượt qua các hậu vệ áo đỏ và tạt vào trong.

    Biết là một chuyện, khắc chế được hay không là chuyện khác. HLV Park Hang-seo đã liên tục ra sát đường biên hô hào các học trò áp sát những cầu thủ chạy cánh của đối phương. Thế nhưng, những khoảng trống ở 2 biên vẫn là rất nhiều. Phút 30, trong một tình huống mà cả Văn Hậu và Văn Thanh đều bị hút vào khu trung lộ, tạo điều kiện để U23 Uzbekistan thoải mái phối hợp bên cánh trái rồi chuyền vào trong cho Bobir dễ dàng mở tỷ số. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo còn rất nhiều việc phải làm với sơ đồ chiến thuật mới.

    Bước sang hiệp 2, những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là Thái Quý và A Hoàng được tung vào sân, cùng với đó là sự xuất hiện của Hồng Duy bên phía cánh phải. Sự cơ động của tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL đã khiến U23 Uzbekistan gặp bối rối. Phút 59, Hồng Duy xâm nhập vòng cấm khôn ngoan để đón đường chọc khe của Công Phượng, các hậu vệ chậm chạp của đội bạn không phản ứng kịp và buộc phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Công Phượng dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Ergashev Botirali. Niềm vui khi gỡ hòa của U23 Việt Nam chẳng kéo dài được lâu. Sự lỏng lẻo ở 2 cánh lại khiến HLV Park Hang-seo ngán ngẩm.

    Phút 65, Doniyorjon sử dụng sức mạnh dẫn bóng đi qua 2 hậu vệ áo đỏ trước khi tạt bóng cho Zabikhillo. Dù mất 2 nhịp dứt điểm, nhưng đội trưởng U23 Uzbekistan vẫn thành công trong việc đưa bóng vào lưới.

    Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ chơi trận tranh 3-4, trong khi đó U23 Uzbekistan giành quyền vào chung kết giải M150 Cup 2017.

    Kết quả: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

    Ghi bàn: Công Phượng (60') - Abdixolikov Bobir (30'), Urinboev Zabikhillo (65')

    Đội hình thi đấu:

    U23 Việt Nam: Văn Hoàng, Anh Tài (Hồng Duy 57'), Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Trường (Ngọc Quang 66'), Đức Huy (Thái Quý 46'), Ti Phông (A Hoàng 46'), Thanh Bình (Đức Chinh 78'), Công Phượng (Quang Hải 72').

    U23 Uzbekistan: Ergashev Botirali, Narzullaev Doniyorjon (Otakhonov Abbosion 70'), Kobilov Islomjon, Ashurmatov Rustamjon, Rustamov Oybek, Abdixolikov Bobir (Gofurov Husniddin 78').

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 18:30 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...