MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • U23 Việt Nam : Khi 4 đâu có lớn hơn 3…

    09:03 Thứ bảy 23/12/2017

    BongDa.com.vn “U23 Việt Nam đã có một trận đấu thành công trước Ulsan Hyundai”. NHM Việt Nam hoàn toàn có thể nhận định như vậy . Tuy nhiên nó chỉ đúng với 45 phút thi đấu của hiệp 2 mà thôi.

     Nghe lời người khác là… “tạch”

    Sau giải đấu giao hữu M150 Cup, rất nhiều nhà chuyên gia, HLV, và cả NHM Việt Nam đã kêu gọi HLV Park Hang-seo từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ bởi nó bộc lộ quá nhiều hạn chế. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, ông thầy người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận mình chưa có thời gian để nghiên cứu ý kiến của người khác.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo có cái lý riêng khi sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ.

    Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn đáp ứng nguyện vọng của số đông khi thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ trong trận đấu với Ulsan Hyundai. Và có lẽ sau 45 phút của hiệp 1, chẳng ai có thể phàn nàn về quyết định của ông thầy người Hàn Quốc này nữa.

    Hàng thủ 4 người với chỉ 2 trung vệ bộc lộ quá nhiều điểm yếu trước lối đá trực diện của Ulsan Hyundai. Ở bàn thua đầu tiên, Văn Khánh đã chứng minh vì sao anh phải ngồi ngoài trong suốt giải đấu M150 Cup. Cú vào bóng trong vòng cấm của anh thừa nóng vội và thiếu tỉnh táo dẫn đến một quả phạt đền không đáng có. Trong khi đó, trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, hàng thủ U23 Việt Nam đã để lộ rõ quá nhiều khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên, trong khi bộ đôi trung vệ lại không tinh ý trong việc giăng bẫy việt vị. Đáng nói hơn, đây chính là điểm yếu mà các chuyên gia đã chỉ ra trước đó khi HLV Park Hang-seo sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ.

    Sửa sai bằng cách của chính mình     

    Với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, HLV Park Hang-seo đã khiến tất cả mọi người hiểu rằng vấn đề không nằm ở sơ đồ của ông, không phải lúc nào 4 cũng … "to" hơn 3. Ngay lập tức, HLV Park Hang-seo đưa sơ đồ 3-4-3 trở lại. Lần lượt Văn Hậu, Văn Toàn được đưa vào sân, cùng với đó là màn ra mắt tuyệt vời của trung vệ Thành Chung. Với thể hình tốt (cao hơn 1m80), cùng khả năng đọc tình huống đã giúp cầu thủ của Hà Nội FC trở thành mắt xích hoàn hảo trong hàng hậu vệ 3 người.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn tốt trong hiệp 2.

    Với 3 trung vệ, U23 Việt Nam tranh chấp tốt hơn ở khu trung lộ, đồng thời có đủ người trong các tình huống cần sự bọc lót khi Văn Thanh hay Văn Hậu lên tham gia tấn công. Kết quả, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có 2 bàn thắng và chỉ chịu thua ở phút bù giờ cuối cùng.

    Tất nhiên vẫn có nhiều ý kiến cho rằng đội khách đã nương chân trong hiệp 2, nhưng không thể vì thế mà chúng ta phủ nhận công sức của các cầu thủ. Họ đã tận dụng tốt khoảng thời gian đối thủ trùng xuống để kéo trận đấu trở lại một cách ngoạn mục, đồng thời đem lại cho các khán giả trên sân Hàng Đẫy những giây phút bùng nổ. Như vậy chẳng phải quá đủ rồi hay sao?

    Với những gì đã làm được cùng U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chứng minh được phần nào năng lực của bản thân. Ông có đủ sự quyết đoán và kiên định để tạo nên làn gió mới cho một tập thể rệu rã sau thất bại SEA Games 29. Những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn, sân tập trở nên rôm rả hơn sau mỗi trận đấu. Điều đó cho thấy ít nhất các cầu thủ đang hạnh phúc với thứ bóng đá mình đang chơi, họ tin tưởng tuyệt đối vào con đường mới mà thầy Park vạch ra.

    Hãy cho U23 Việt Nam thời gian để chứng tỏ năng lực và biết đâu, họ sẽ làm nên những điều phi lý tại VCK U23 Châu Á, theo kiểu “4 đâu phải lúc nào cũng lớn hơn 3”.                                                                                                                         

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 08:00 23/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...