MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Thú vị: Barca - Liverpool từng bị lùi lịch vì... show truyền hình

    18:19 Thứ tư 01/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trận bán kết lượt đi UEFA Cup giữa Barcelona và Liverpool đã bị lùi lại 15 phút để tránh lịch phát sóng một show truyền hình.

    Chắc chắn ngay từ lúc này, NHM của cả Barcelona và Liverpool đang đếm ngược từng giờ cho đến thời khắc khai màn trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa 2 đội. Và hẳn CĐV 2 đội sẽ không ai mong muốn 1 câu chuyện… dở khóc dở cười như những gì đã xảy ra trước cặp đấu này năm 2001 lặp lại, để kéo dài sự chờ đợi hơn nữa.

    Vòng bán kết UEFA Cup 2000/01, Barcelona cũng gặp Liverpool tại Nou Camp vào ngày 5/4/2001. Tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã sẵn sàng thì bất ngờ, những Steven Gerrard, Michael Owen của Liverpool và cả Rivaldo, Pep Guardiola phía Barca được thông báo: Họ sẽ phải chờ đợi. Nguyên nhân là để tránh trùng giờ… một show truyền hình.

    Thú vị: Trận Liverpool - Barca từng bị gián đoạn vì... show thực tế - Bóng Đá

    Năm 2001, trận Barca – Liverpool đã từng bị lùi lịch thi đấu 15 phút.

    ‘’BBC đã đàm phán để lùi lịch thi đấu. Mục đích của họ là để người xem không phải lựa chọn giữa trận bóng và 1 số phát sóng quan trọng của show truyền hình EastEnders,’’ đây là thông báo trước thềm trận đấu.

    Trận đấu trên đất Tây Ban Nha đã được lùi giờ thi đấu lại 15 phút, cho đến khi chương trình EastEnders kết thúc. Người phát ngôn của BBC Sports, Mike Hales sau đó cho biết:

    ‘’Chúng tôi đã thảo luận với cả 2 bên một cách thẳng thắn và họ đồng ý bắt đầu trận đấu muộn vì EastEnders. Đây là một chương trình nổi tiếng nên phía Tây Ban Nha cũng đồng ý rằng nó rất quan trọng đối với BBC.’’

    Cuối cùng, khi trận đấu chính thức diễn ra, Liverpool của Gerard Houllier đã có được trận hòa không bàn thắng trước Barcelona, trước khi đánh bại gã khổng lồ xứ Catalonia tại Anfield hai tuần sau đó.

    Theo lịch thi đấu được công bố, Barcelona và Liverpool sẽ chạm trán với nhau trên sân Nou Camp vào lúc 02h00 rạng sáng ngày thứ Năm 2/5 (giờ Việt Nam).

    Ngọc Bách | 21:45 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...