MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Thủ môn Trần Minh Hoàng (U21 HAGL): Khát vọng tuổi trẻ và giấc mơ U23

    21:22 Thứ năm 19/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Niềm hy vọng lấy lại tiếng vang và vị thế cho bóng đá Thừa Thiên Huế được trông chờ vào Trần Minh Hoàng và Võ Lý.

    (BongDa.com.vn) – Người dân xứ Huế có một tình yêu bóng đá hết sức hồn nhiên và trong sáng kiểu “Huế mộng Huế mơ, ngó lơ Huế bợ cúp”.

    Thủ môn Trần Minh Hoàng (U21 HAGL): Khát vọng tuổi trẻ và giấc mơ U23
    Thủ môn Trần Minh Hoàng thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK U21 báo Thanh Niên vừa qua. Ảnh: Đình Viên.

    Bóng đá Huế có nhiều thăng thầm và có thời gian phải xuống chơi ở giải hạng Nhì, nhắc đến Thừa Thiên Huế những NHM thường chỉ biết đến những cái tên một thời được xem là biểu tượng như HLV Đoàn Phùng, cựu hậu vệ ĐTVN Lê Đức Anh Tuấn hay gần đây nhất là Lê Văn Trương… nhưng giờ đây niềm hy vọng sẽ lấy lại tiếng vang và vị thế cho bóng đá Thừa Thiên Huế được trông chờ vào Trần Minh Hoàng và Võ Lý đang khoác áo U21 báo Thanh Niên Việt Nam.

    Từ khát vọng của tuổi trẻ

    Trần Minh Hoàng được phát hiện từ phong trào bóng đá học đường vào năm 2003, chỉ 1 năm sau Minh Hoàng đã có thành tích ở các giải trẻ nổi bật nhất là chiếc HCV ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2004, cũng như HCĐ U13 QG 2006, HCĐ U15 QG 2008, HCĐ U17 QG 2009. Đặc biệt là chức vô địch bên cạnh giải thưởng “Thủ môn xuất sắc nhất giải” tại giải bóng đá bãi biển năm 2010 đã từng bước làm nên tên tuổi và đưa Minh Hoàng đến với bóng đá chuyên nghiệp.

    Chính lứa cầu thủ của Minh Hoàng đã đưa bóng đá Cố đô trở lại sân chơi hạng Nhất và cũng từ đây anh được mọi người ít nhiều biết đến với phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất của Thừa Thiên Huế” ở hạng Nhất 2015.

    Đến giấc mơ U23 QG

    Tài năng của Minh Hoàng càng được thừa nhận và khẳng định hơn khi anh về chơi cho U21 Bình Định tại giải U21 Báo Thanh Niên 2015. Thủ môn này cùng với các cầu thủ trẻ của Bình Định đã có một giải đấu hết sức ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận ở vòng loại và mang về chiếc HCĐ cho đội bóng miền đất Võ.

    Nếu may mắn hơn, Minh Hoàng cùng đồng đội có thể bước vào trận chung kết nếu như Minh Hoàng và các hậu vệ chơi chủ động, tập trung và giữ thông tin với nhau tốt hơn trong bàn thua duy nhất trước An Giang ở bán kết và đây cũng là “vết gợn” duy nhất mà Minh Hoàng xem như một “tai nạn nghề nghiệp” đáng quên nhưng hãy tin vấp ngã ấy sẽ giúp Minh Hoàng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và lối chơi của mình.

    Thủ môn Trần Minh Hoàng (U21 HAGL): Khát vọng tuổi trẻ và giấc mơ U23
    Tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, thủ môn Trần Minh Hoàng sẽ thi đấu dưới màu áo U21 HAGL. Ảnh: Internet.

    U21 HAGL đang là đội đương kim vô địch, sở hữu nhiều cầu thủ trẻ có chất lượng và được yêu mến như Công Phượng , Tuấn Anh, Xuân Trường nay lại được bổ sung thêm Minh Hoàng vào vị trí “gác đền” càng cho thấy tham vọng của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tại giải lần này.

    Với việc được HAGL mượn về để tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – Cup Clear Men 2015 là cơ hội lớn để Minh Hoàng chứng tỏ năng lực và bản lĩnh của mình, đồng thời là cơ hội rất tốt cho thủ thành trẻ sinh năm 1993 của Thừa Thiên Huế hy vọng sẽ lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển U23 QG để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á sắp tới khi chắc chắn trên khán đài có sự xuất hiện của HLV Toshiya Miura.

    Đã từ lâu, nhất là sau thời của “Trương Huế” tức hậu vệ Lê Văn Trương, các cầu thủ xứ Huế đã hầu như hoàn toàn vắng bóng trong màu áo các ĐTQG thì giờ đây NHM bóng đá Huế có quyền và có thể kỳ vọng vào những cái tên mới nổi như Trần Minh Hoàng hay cầu thủ ít nhiều đã có tên tuổi như Võ Lý, hãy chờ và tin vào sự hồi sinh của bóng đá Huế.

    (Bạn đọc: Võ Thắng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...