MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Thủ môn Minh Nhựt: Mong các anh, các bác VFF nghĩ đến mẹ tôi chạy thận và đứa con nhỏ

    19:08 Thứ năm 22/02/2018

    BongDa.com.vn Hành vi quay lưng không thèm bắt penalty, thủ môn Minh Nhựt của CLB Long An bị cấm thi đấu 2 năm trong trận đấu giữa Long An và TP.HCM trên sân Thống Nhất.

    Thủ môn Minh Nhật: Mong các anh, các bác VFF nghĩ đến mẹ tôi chạy thận và đứa con nhỏ - Bóng Đá

    Thủ môn Minh Nhựt từng phản ứng gay gắt với trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận đấu Long An gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất tại V-League 2017.

    Cùng nhận án với thủ môn Minh Nhựt có một số nhân sự khác của Long An như đội trưởng Quang Thanh bị treo giò 2 năm. Nguyên chủ tịch Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang bị cấm không tham gia các hoạt động bóng đá 3 năm. CLB Long An bị phạt 100 triệu đồng.

    Sau một năm thụ án, mới đây thủ thành Minh Nhựt xin được giảm án vì điều kiện gia đình khó khăn do không được chơi bóng. Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Nguyễn Hải Hường cho hay: "Chúng tôi đã nhận được đơn xin giảm án của thủ môn Nguyễn Minh Nhựt. Hội đồng kỷ luật sẽ xem xét về trường hợp này và ra quyết định trước khi V-League 2018 khởi tranh.”

    "Yếu tố quan trọng xem xét giảm án là người bị xử phạt phải thực hiện một nửa số thời gian, cũng như có thái độ cầu thị. Cả hai điều này Minh Nhựt đều thể hiện rất tốt. Nhưng việc giảm án cho Minh Nhựt hay không là quyết định của Hội đồng gồm 5 người,” Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết thêm.

    Thủ môn Minh Nhật: Mong các anh, các bác VFF nghĩ đến mẹ tôi chạy thận và đứa con nhỏ - Bóng Đá

    Minh Nhựt cầu xin sự tha thứ từ ban kỷ luật VFF, vì anh còn gánh nặng gia đình sau hành vi thiếu chuyên nghiệp ở V-League 2017.

    Dù nhận án treo giò nhưng trong năm 2017, thủ môn Minh Nhật đã được CLB FLC Thanh Hóa “cưu mang” khi cho tập ké. Trong giai đoạn trước tết Mậu Tuất 2018, Minh Nhựt tiếp tục “khăn gói” tập ké ở Nam Định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cựu thủ môn Long An đang ở ké tại trung tâm bóng đá Viettel.

    Tiếc nuối và buồn tủi khi không được chơi bóng, Minh Nhựt chia sẻ: “Một năm qua tôi thật sự ân hận, hối lỗi về những gì mình đã làm. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân mình. Những gì tôi từng làm cách đây 1 năm đã tác động rất lớn đến gia đình, mẹ tôi chạy thận 2 năm nay, hai con tôi còn nhỏ phải ăn học.”

    Nói về gia cảnh của mình, Minh Nhựt trình bày trong nước mắt: “Giờ tôi chỉ mong muốn được các anh, các bác lãnh đạo VFF giảm án để trở lại sân cỏ. Tôi thật sự hối hận về những gì mình đã làm, mỗi lần nghĩ về mẹ, hai đứa con nhỏ mắt tôi lại ướt nhòa.”

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 18:40 22/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...