MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Thi đấu tệ hại, cả đội Olympiakos bị ông chủ đuổi

    21:36 Thứ năm 05/04/2018 | 1

    Sau sự cố ông chủ PAOK Thessaloniki mang súng vào sân "đòi" bàn thắng, bóng đá Hy Lạp lại dậy sóng khi chủ tịch CLB Olympiakos tuyên bố "đuổi" toàn bộ cầu thủ trong đội hình chính.

    Olympiakos thua Juventus ở Champions League:

    Đánh rơi 2 điểm trên sân đối thủ chiếu dưới Levadiakos cuối tuần qua, nhà đương kim vô địch Hy Lạp Olympiakos rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu AEK Athens đến 6 điểm khi giải vô địch nước này chỉ còn 4 vòng đấu. Quá thất vọng với kết quả kể trên, ông bầu Evangelos Marinakis của Olympiakos tuyên bố các cầu thủ của đội "có thể ngưng thi đấu để đi nghỉ hè ngay lập tức" đồng thời đôn toàn bộ lứa cầu thủ U20 của tuyến hai lên tham dự các vòng đấu cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Marinakis và đội bóng Olympiakos Piraeus.

    Đây có thể được hiểu là quyết định xử phạt nghiêm khắc và hiếm có đối với một đội bóng đang tranh tài ở hạng cao nhất quốc gia, nhất là kèm theo đó, ông bầu Marinakis cũng phạt toàn bộ đội hình chính số tiền 400.000 euro, trong đó có các ngôi sao như Kevin Mirallas, Pape Cisse, Uro Djurdjevic, Marko Marin, Andre Martins,... 

    Phát biểu trước đội bóng, ông khẳng định: "Các cầu thủ Olympiakos dường như chỉ quan tâm đến nhà và xe của mình, chẳng đoái hoài gì đến số phận của đội bóng. Thú thật, bản thân tôi và các CĐV đã hết chịu đựng nổi các bạn. Tôi đầu tư hàng triệu euro vào đội bóng nhưng các bạn đã hủy hoại tất cả. Từ nay đến cuối giải, dàn cầu thủ trẻ sẽ được ra sân thi đấu còn các bạn có thể đi nghỉ hè ngay lúc này. Có thể tôi sẽ phải xây dựng đội bóng lại từ đầu."

     - Bóng Đá

     Marinakis không chịu nổi cảnh đội nhà trắng tay.

    Từ đầu mùa giải, Olympiakos lần lượt thay đến 3 HLV Besnik Hasi, Takis Lemonis và Oscar Garcia. Băng ghế HLV thiếu ổn định khiến thành tích thi đấu bấp bênh và các cầu thủ đã chỉ trích mạnh mẽ dàn lãnh đạo CLB, đứng đầu là ông bầu Marinakis. Có lẽ vì thế nên nhân sự cố này, ông thẳng tay trừng phạt cả đội bóng. Ông trùm 50 tuổi ngành vận tải đường thủy xem ra không chịu nổi cảnh đội bóng của mình trắng tay sau 7 mùa giải thống trị giải VĐQG Hy Lạp, kể từ năm 2011. Marinakis hiện cũng là chủ sở hữu CLB Nottingham Forest đang chật vật chạy trốn suất rớt hạng ở Giải Hạng nhất nước Anh.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ trụ cột Olympiakos bị "đi nghỉ hè" sớm.

    Marinakis từng gây nhiều tai tiếng xung quanh cung cách hành xử "điên rồ" của mình. Năm 2015, ông từng bị cấm tham gia hoạt động bóng đá với 5 tội danh, trong đó có việc đập phá tiệm bánh do một trọng tài làm chủ. Trước đó vào năm 2011, ông ta đứng đầu một đường dây cá cược, dàn xếp tỉ số trận đấu và 58 người liên quan đã phải nhận mức án tù từ 30 tháng đến 10 năm sau phiên tòa xét xử hồi tháng 3-2018. Tất nhiên, Marinakis "thoát hiểm" ngoạn mục khi báo chí nước này khẳng định ông ta dùng tiền chạy án.

    Olympiakos từng sang Việt Nam du đấu năm 2009 dưới thời cựu chủ tịch Socratis Kokkalis. Dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng Hy Lạp nhờ công của tiền đạo Khánh Hòa Nguyễn Quang Hải. Dẫn dắt Olympiakos năm đó là HLV Velverde, người đang nắm Barcelona.

    Đông Linh | 11:32 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...