MỚI NHẤT :
  • Báo Nhật Bản lo ngại Quang Hải vỡ mộng ở J-League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man United ở trận thắng Brighton
  • Gương mặt bất ngờ xuất hiện trong lễ chia tay Klopp
  • Arteta khẳng định Arsenal sẽ không dừng lại
  • HLV Kim Sang-sik gọi sao nhập tịch gốc Phi lên ĐT Việt Nam?
  • Luke Shaw và Martinez cùng ca ngợi người hùng M.U
  • 2 trụ cột Atletico vẫy tay tạm biệt khán giả tại Metropolitano
  • 3 điểm nhấn toàn cảnh Premier League mùa giải 2023/2024
  • "Nam Định mà không vô địch được thì quá thất vọng"
  • Erik ten Hag thừa nhận sự thật phũ phàng ở M.U
  • Đồng đội cũ cảnh báo Mbappe tại Real
  • Mbappe có thể chia tay PSG sớm hơn dự tính
  • NHM Inter cảm ơn Steven Zhang
  • "Cậu ấy là một tài năng đặc biệt"
  • Juve chỉ gia hạn với McKennie cùng 2 điều kiện
  • Inter Milan ăn mừng chức vô địch
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City ở trận thắng West Ham
  • Kẻ thay Mourinho ở Roma sớm được tưởng thưởng
  • Đám đông CĐV Barca kêu gọi Laporta từ chức
  • Vlahovic tri ân Allegri
  • UEFA xác nhận Serie A có thể mang 9 đội tới dự cúp châu Âu
  • Man United định giá Sancho
  • Roma có thể dự cúp C1 bằng cách nào?
  • Mất vé trực tiếp dự Champions League, HLV Lille vẫn tự hào
  • Màn lật kèo ngoạn mục của Pochettino?
  • Quá đau buồn! Hình ảnh xót xa của Arsenal ngày Man City vô địch
  • Cầu thủ Man United bị trừng phạt vì không được dự Champions League
  • Man City quá vĩ đại, không ai có thể cản!
  • Lý do Pochettino bỏ đi khi Chelsea tri ân cổ động viên
  • Enrique chỉ ra mục tiêu tối thượng cho PSG
  • Nỗi thất vọng đầu tiên của HLV Kim Sang-sik
  • Man City vô địch, 4 cầu thủ không được nhận huy chương
  • Pochettino hé lộ kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea
  • Phiên bản Arsenal mạnh mẽ nhất chưa xuất hiện
  • Lukaku lại ghi bàn, định đoạt thứ hạng ở Serie A
  • Ten Hag nói thẳng điều Man United cần làm
  • Eddie Howe phản ứng khi Bruno Guimaraes chào tạm biệt Newcastle
  • Klopp chào đón Arne Slot theo cách đặc biệt nhất
  • Real Madrid hòa không tưởng; Pedri tỏa sáng, chốt vị trí thứ 2 cho Barca
  • No nê danh hiệu, Guardiola úp mở khả năng rời Man City
  • Thể diện của Premier League và tham vọng của Mourinho

    02:28 Thứ sáu 18/09/2015

    Tại đấu trường châu lục, đoàn quân thầy trò Mourinho lại là niềm an ủi duy nhất, chữa thẹn cho bóng đá Anh.

    (BongDa.com.vn) – Chelsea đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tại Premier League. Tuy nhiên tại đấu trường châu lục, đoàn quân thầy trò HLV Jose Mourinho lại là niềm an ủi duy nhất, chữa thẹn cho bóng đá Anh sau loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League.

    Britain Soccer Champions League

    K
    hông cần phải nói thì ắt hẳn nhiều người cũng đã biết trong vài năm gần đây Premier League ngày càng đánh mất thể diện của mình tại sân chơi danh giá nhất Châu Âu. Sang đến mùa giải năm nay, các fan hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù có lẽ cũng đặt nhiều  niềm tin rằng mọi thứ sẽ đổi khác khi chứng kiến các cuộc ‘chạy đua vũ trang’ rầm rộ của các đại gia nước Anh, với những khoản đầu tư khổng lồ vào TTCN mùa hè. Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng đổ sụp khi lần lượt chứng kiến những màn trình diễn thất vọng của M.U, Man City, Arsenal và chỉ ngoại trừ Chelsea.

    Chelsea – Người đàn anh của Premier League ở C1

    Man United tiếp tục bộc lộ lối chơi thiếu đường nét, hời hợt của mình trước PSV Eindhoven. Mặc dù ‘Quỷ đỏ’ đã vươn lên dẫn trước với pha lập công của Memphis Depay. Nhưng với tinh thần vững vàng cùng sự cần mẫn, đội chủ sân Philips Stadion đã dạy cho đoàn quân của Louis Van Gaal một bài học. Còn trong khi đó ‘Gã hàng xóm’ Man City của M.U cũng chịu một kịch bản tương tự, nhưng khó có thể tin được rằng một ‘Đại bàng Xanh’ đang tạo nên cuồng phong tại Premier League lại thất thủ trước Juventus đang trong giai đoạn suy thoái ngay chính pháo đài Etihad. Cuối cùng là Arsenal, đội bóng của Arsene Wenger luôn có những màn ‘tự kết liễu’ chính mình, họ luôn tự sụp đổ theo cái cách khá quen thuộc, dù đó chỉ là một đối thủ không được đánh giá cao là Dinamo Zagreb.

    Và kết quả người Anh chỉ còn đó Chelsea để bám víu, ngay trong lúc người ta chẳng còn nhận ra đó là đoàn quân bách chiến bách thắng của Jose Mourinho mùa giải trước. The Blues đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến vô cùng tại Premier League. Vị trí thứ 17 sau 5 vòng đấu đã nói lên tất cả. Nhưng ở Champions League, Chelsea hiện nay vẫn là người anh cả, đang che chở cho những người đàn em non kém của mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Hay nói cách khác The Blues đang cố gắng gồng mình để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Premier League.

    Chelsea v Maccabi Tel-Aviv - UEFA Champions League Group Stage - Group G
    Jose Mourinho có thể tái sinh nhà vô địch Chelsea? Ảnh: Internet.

    Sau trận đại thắng của Chelsea với tỷ số 4-0 trước Maccabi Tel Aviv, nhiều fan hâm mộ nhiệt thành của The Blues tin rằng đây sẽ là động lực đề thầy trò HLV Jose Mourinho hướng tới một sự hồi sinh mạnh mẽ, nhằm có thể quay trở lại cuộc đua tranh đến ngôi vô địch nơi mà Man City đang tính tái lập kỳ tích của chính Chelsea hồi năm ngoái đó là giữ ngôi đầu bảng đến cuối mùa bóng. Trông Man City đang thể hiện một sức mạnh vô đối, nếu không là Chelsea thì khó có thể có đội bóng nào đủ tiềm lực để làm khó Man xanh trong cuộc đua.

    Tham vọng của Jose Mourinho

    Nhưng một thực tế là đội hình của Chelsea đang rơi vào trạng thái xuống cấp trầm trọng, các trụ cột của họ đã tụt dốc phong độ không phanh. Bản thân Mourinho còn đang phải đau đầu trong việc chắp vá cho hệ thống bất khả chiến bại của ông mùa trước. Và quan trọng trước sức ép của vị thế là một nhà đương kim vô địch, họ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn mỗi khi đụng độ bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu.

    Do đó, khách quan mà nói mục tiêu của Chelsea ở mùa giải năm nay hoàn toàn có thể chỉ là một vị trí trong Top 3 để trực tiếp tham dự đấu trường Champions League mùa giải sau. Đồng nghĩa rằng đoàn quân thầy trò Jose Mourinho sẽ dồn trọng tâm vào Champions League.

    Jose Mourinho đã hoàn tất được tham vọng của mình là cùng với Cheslea vô địch Premier League trong triều đại lần thứ hai ông dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. Và với một câu lạc bộ mà ông đã dành rất nhiều tâm huyết trong sự nghiệp của mình, đó thực sự là một cái gì đó khó trọn vẹn nếu như ông không thể đưa Chelsea đến với ngôi vương Champions League.

    Đây là mùa giải thứ 3 Mourinho dẫn dắt Chelsea kể từ khi quay lại nước Anh vào năm 2013. Nếu như năm đầu tiên ‘người đặc biệt’ phải chấp nhận cảnh tay trắng, năm thứ hai đoạt cú đúp danh hiệu bao gồm Premier League thì không có gì tuyệt vời hơn là năm thứ ba họ cùng nhau bước lên ngôi vị cao nhất châu Âu. Nếu điều đó xảy ra Mou sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt 3 CLB khác nhau vô địch Champions League.

    Chelsea FC v Maccabi Tel-Aviv FC - UEFA Champions League

    Rõ ràng với một HLV đầy tham vọng như Jose Mourinho, đây là cái đích ông muốn chạm đến. Mới đây, phát biểu sau chiến thắng của Chelsea tại Champions League, ‘người đặc biệt’ tưng bừng nói rằng “Tôi là một HLV giỏi, và dù có không thắng trận đấu nào đi chăng nữa thì tôi vẫn được công nhận là một HLV giỏi”. Câu phát biểu của Jose Mourinho ắt hẳn sẽ làm nhiều anti-fan cảm thấy ‘ngứa ngáy’ và càng có thêm lý do để phản kích lại thói huênh hoang của ‘Special one”.

    Trước đây, Mourinho cũng dã từng tự nhận xét mình là người quá giỏi và thật thà. Ngạo mạn là một phẩm chất làm nên thương hiệu của Jose và cách ông đáp lại cá tính của mình đó chính là thành công và danh hiệu. Và mặc dù hiện tại mới chỉ đang trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải, còn quá sớm để tiên liệu được điều gì. Nhưng chắc chắn Jose Mourinho đang có những kế hoạch cho riêng mình và không có gì phải bàn cãi Champions League sẽ là mục tiêu cuối cùng ông tại sân Stamford Bridge.

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...