MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Thất vọng với Copa America!

    06:47 Chủ nhật 28/06/2015

    Trận tứ kết Argentina - Colombia có lẽ tiêu biểu cho Copa America 2015 từ lúc bắt đầu đến giờ.

    Sáng 27-6 (giờ VN), Argentina đã vượt qua Colombia ở vòng tứ kết Copa America 2015 sau các quả sút luân lưu 11m với tỉ số 5-4 sau khi hòa 0-0 trong trận đấu mà đối thủ của họ đã triển khai lối chơi quá bạo lực.

    Thất vọng với Copa America!
    Messi liên tục bị các hậu vệ Colombia phạm lỗi thô bạo. Ảnh: Internet.

    Trận tứ kết Argentina – Colombia có lẽ tiêu biểu cho Copa America 2015 từ lúc bắt đầu đến giờ: nghèo nàn bàn thắng, thừa thẻ phạt với hàng loạt pha chơi xấu, thêm vào đó là cách điều hành có phần dung dưỡng cho bạo lực của trọng tài. Trong hiệp một, có một tình huống các hậu vệ Colombia liên tục hai lần đốn ngã Sergio Aguero rồi sau đó là Messi trong vòng cấm địa nhưng trọng tài vẫn phớt lờ. Còn ở rất nhiều tình huống khác, các cầu thủ tấn công của Argentina (và cả Colombia) bị đối thủ đốn ngã từ phía sau nhưng tiếng còi vẫn không được cất lên.

    Số thẻ vàng tuy khá nhiều (3 cho Argentina và 5 cho Colombia) nhưng vẫn chưa đủ phản ánh đúng sự bạo lực của trận đấu. Nhiều cầu thủ Colombia như Juan Cuadrado, Alexander Meija đáng lý phải nhận thẻ đỏ vì có quá nhiều pha bóng triệt hạ đối phương. Dường như có một tiêu chuẩn khác về khái niệm “chơi xấu” ở Copa America 2015 so với thứ bóng đá giàu tính chuyên nghiệp ở châu Âu. Nhìn cảnh Messi vật vã chịu hàng tá pha chơi xấu của đối thủ trong trận Colombia, có lẽ ban lãnh đạo CLB Barca phải thầm cảm ơn vì dù sao Neymar và Suarez cũng đã được đi… nghỉ hè với đôi chân lành lặn.

    Kế đến, cách tổ chức khó hiểu của bóng đá Nam Mỹ khiến Copa America bị “mất giá” trong mắt người hâm mộ. Như ở vòng tứ kết và bán kết, trận đấu sẽ đi thẳng vào loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau mà không có hiệp phụ. Tuy nhiên, đến trận chung kết thì ngược lại. Thêm một điều khó hiểu khác nằm ở luật lệ thi đấu: ở World Cup và Euro, hai trận trong cùng bảng ở lượt đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng luôn được đá cùng giờ nhằm tạo tính cạnh tranh công bằng nhưng Copa America thì không.

    Ở nhiều giải đấu trước, sự thiếu chuyên nghiệp này đôi lúc lại mang đến lối chơi hồn nhiên, phóng khoáng đúng kiểu bóng đá Nam Mỹ. Nhưng điều đó giờ không còn ở Copa America 2015 khi số lượng thẻ phạt lớn hơn hẳn so với số bàn thắng. Cụ thể, hiện tỉ lệ thẻ vàng ở Copa America 2015 là 4,85 thẻ/trận, thẻ đỏ là 0,43 thẻ/trận trong khi tỉ lệ bàn thắng chỉ ở mức 2,1 bàn/trận.

    Xem cái cách Colombia đá với Argentina là đủ rõ. Một tiền vệ chạy cánh giàu tốc độ, đột biến như Cuadrado lại mải mê lùi vào khu vực giữa sân để chăm chăm… phạm lỗi với Messi. Hàng công của Colombia với Radamel Falcao, James Rodriguez, Cuadrado, Jackson Martinez hoàn toàn đủ mạnh để so sánh với phía Argentina. Tuy nhiên, trận đấu giữa hai đội bóng có hàng công hùng mạnh bậc nhất Nam Mỹ đã kết thúc với tỉ số 0-0 tẻ nhạt.

    Cũng may mà Argentina, đội bóng chịu đá tấn công hơn, ít chơi xấu hơn đã giành chiến thắng. Nếu không, Copa America 2015 lại phải chịu thêm một điều vô lý nữa khi Colombia, đội bóng với chỉ 1 bàn thắng, 11 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, lại lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất.

    Huy Đăng - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...