MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thanh Hóa dâng cúp vô địch cho Bình Dương như nào?

    20:29 Thứ ba 01/09/2015

    Từng vượt qua B.Bình Dương trên BXH và tràn đầy cơ hội vô địch, nhưng Thanh Hóa đã gục ngã theo những kịch bản rất bất ngờ.

    Từng vượt qua B.Bình Dương trên BXH và tràn đầy cơ hội vô địch, nhưng Thanh Hóa đã gục ngã theo những kịch bản rất bất ngờ.

    Thanh Hóa dâng cúp vô địch cho Bình Dương như nào?
    Thanh Hóa (áo vàng) đã tự loại mình khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch
    mùa giải năm nay, trong khi những ông lớn như HN T&T, SHB Đà Nẵng… không còn giữ được hình ảnh của mình, thì Thanh Hóa lại nổi lên là một đối trọng đáng nể với B.Bình Dương trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Có thời điểm đội bóng xứ Thanh thi đấu thăng hoa và đã vượt qua B.Bình Dương trên BXH, nhưng ở thời điểm nước rút quan trọng nhất, thì Thanh Hóa lại hụt hơi, hay có những trận thua rất khó hiểu khiến họ tự loại mình khỏi cuộc đua.

    Bước ngoặt trong cú vấp ngã cuối mùa giải của Thanh Hóa là thất bại bất ngờ trên sân Đồng Nai với tỷ số 2-5 ở vòng 21. Điều đáng nói, trước trận đấu này Thanh Hóa đang có phong độ cực ấn tượng, trong khi đối thủ vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Thế nhưng, ngay khi trận đấu bắt đầu, nhiều người đã nghĩ tới một trận đấu “có mùi”, khi cầu thủ Thanh Hóa là Sỹ Cường nhận thẻ đỏ rất vô duyên phải rời sân.

    Rất đông CĐV của Thanh Hóa có mặt trong ngày hôm đó đã sốc nặng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chứng kiến đội nhà liên tục để thủng lưới và chỉ sau có 45 phút đầu tiên, lưới của thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã phải rung lên tới 3 lần. Thế nhưng, điều tồi tệ chưa dừng lại, bởi trong hiệp 2, Thanh Hóa thua thêm 2 bàn nữa và họ đã có một trong những trận thua đậm nhất giải, trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều.

    Chẳng có lý do gì để Thanh Hóa lại phải nhận một trận thua đậm đến như vậy. Vã dĩ nhiên người ta có quyền nghi ngờ về những gì đã xảy ra, một trận thua “có mùi”.

    Thất bại này khiến Thanh Hóa gặp bất lợi lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch, nhưng dấu chấm hết chính là trận thua trước đối thủ cạnh tranh B.Bình Dương với tỷ số 2-5.

    Chẳng ai có thể nghĩ về một điều kỳ diệu cho đội bóng xứ Thanh ở những vòng cuối, nhưng các CĐV Thanh Hóa vẫn chờ đợi đội bóng của mình sẽ chơi tới cùng, còn nước còn tát.

    Thế nhưng, một lần nữa Thanh Hóa lại khiến các CĐV phải ngán ngẩm, khi bất ngờ để thua Quảng Nam 3-4 trong trận đấu chiều nay trên sân nhà. Trận thua này đồng nghĩa với việc Thanh Hóa đã dâng chức vô địch cho B.Bình Dương, bởi họ kém đối thủ tới 6 điểm, khi mùa giải còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc (Thanh Hóa thua hiệu số đối đầu).

    Ở V.Laegue hiện tại, có lẽ chẳng có mấy đội bóng tham vọng vô địch thực sự. Hầu hết các đội sau khi trụ hạng hoặc hết mục tiêu, đều có thể đi “làm kinh tế”. Không chỉ ở cuộc đua tới ngôi vô địch, cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của HAGL ở cuối BXH cũng khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán.

    Huy Phong - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...