Chelsea hành quân đến Etihad chạm trán Manchester City với cơ hội qua mặt Leicester City, chiếm lấy vị trí thứ 3 trên BXH Premier League. Ở trận đấu sớm, The Foxes đã bị Newcastle United đánh bại 4-2 ngay tại thánh địa King Power.
Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co và đến phút 44, Man City là đội mở được tỷ số nhờ công Raheem Sterling. Ngay sau đó, Citizens tiếp tục có thời cơ nhân đôi cách biệt với quả penalty do Billy Gilmour truy cản trái phép Gabriel Jesus trong vòng cấm The Blues. Đáng tiếc ở cự ly 11 mét, Sergio Aguero lại thực hiện cú panenka bất thành, bở lỡ cơ hội vàng.
Phung phí thời cơ, đội chủ nhà phải trả giá trong hiệp 2. Hakim Ziyech gỡ hòa cho các vị khách bằng cú ra chân quyết đoán. Bước sang thời gian bù giờ, tới lượt Marcos Alonso điền tên lên bảng điện tử, hoàn tất màn lội ngược dòng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.
Timo Werner đá chính đêm qua và có 2 lần đưa được bóng vào lưới Man City nhưng đều không được công nhận bởi lỗi việt vị. Phát biểu qua BBC Sport được Metro dẫn lại, HLV Thomas Tuchel động viên cậu học trò: "Trong tuần vừa qua, Werner thật sự thích ứng tốt với các tình huống."
"Cách cậu ấy thi đấu thật không ngơi nghỉ. Werner thật sự khao khát và tôi vô cùng vui vẻ với màn trình diễn hôm nay của cậu ấy."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Timo Werner trên sân tập: