MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Thắng Club Brugge, Solskjaer đã biết ai là "Đấng toàn năng" của Quỷ đỏ

    10:58 Thứ sáu 28/02/2020 | 5

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer bước vào vòng đấu tiếp theo tại Europa League một cách dễ dàng.

    Chiến thắng hoàn hảo cho Quỷ đỏ

    Đón tiếp Club Brugge trên sân nhà, không ít người cho rằng Manchester United sẽ phải trải qua 90 đầy khó khăn tương tự trận lượt đi, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chơi ép sân ngay từ đầu, và sức ép mà họ tạo ra đã dẫn đến bước ngoặt của trận đấu: tấm thẻ đỏ dành cho Simon Deli sau pha dùng tay chơi bóng ngớ ngẩn vào phút 22.

    Bruno Fernandes đã không bỏ qua cơ hội mở tỉ số bằng một quả penalty chuẩn xác. Kể từ thời điểm này, Brugge thực sự đã vỡ trận và quyền kiểm soát hoàn toàn nằm ở đội chủ nhà. Những phút sau đó, Man United tấn công ồ ạt về phía đối thủ, để rồi hiệp một kết thúc với tỉ số 3-0 nhờ hai pha làm bàn của Odion Ighalo và Scott McTominay. 

    Hiệp hai vẫn là một kịch bản quen thuộc, và gần như toàn bộ đội hình của Quỷ đỏ luôn có mặt bên phần sân của Brugge. Chung cuộc, Fred ấn định tỉ số 5-0 bằng một cú đúp ở những phút cuối trận, đánh dấu một ngày thi đấu viên mãn dành cho đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Man United thắng thuyết phục.

    Có thể thấy, so với trận lượt đi, các học trò của Solskjaer đã lột xác hoàn toàn. Số pha dứt điểm họ tung ra nhiều hơn... 4 lần so với Brugge, còn số đường chuyền thì lại gấp đôi. Tất nhiên, có thể cho rằng Quỷ đỏ vượt trội là do đối phương chơi thiếu người, nhưng cũng không thể phủ nhận một màn trình diễn quá đẳng cấp đến từ Man United. Trong đó, có một cái tên thực sự là "ông chủ" trên sân.

    Fred - Đấng toàn năng

    Với việc Scott McTominay trở lại, cùng với Fred và Bruno Fernandes, "bộ ba hoàn hảo" ở tuyến giữa của Quỷ đỏ đã chính thức được hình thành. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, và khiến cho hàng tiền vệ bên phía Brugge trở nên... tàng hình trong suốt 90 phút. Và quan trọng hơn, cả ba đều ghi bàn.

    Tầm ảnh hưởng của Fernandes lên lối chơi của Man United là quá rõ ràng, mỗi đợt tấn công gần như đều bắt nguồn từ đôi chân ma thuật của anh. Về phía McTominay, dù mới trở lại sau chấn thương, "Mad dog" đã thể hiện đúng như một lá chắn thực thụ. Anh thi đấu cực kỳ năng nổ, không ngại va chạm và còn tích cực tham gia tấn công hơn trước.

    Nếu nói Fernandes thiên về tấn công, McTominay mạnh về phòng ngự, thì Fred dường như lại là sự dung hợp giữa hai người họ.

     - Bóng Đá

     Fred đã quá đỗi xuất sắc.

    100% tỉ lệ rê bóng thành công, 91% đường chuyền chính xác, 82% số đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, 6 lần thu hồi bóng, 3 cú sút, 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Với những thống kê trên, không nghi ngờ gì nữa, Fred chính là tiền vệ hoàn hảo nhất mà Quỷ đỏ đang sở hữu ở thời điểm hiện tại, với khả năng công thủ toàn diện. Giờ đây, anh còn mang dáng dấp như một sợi dây liên kết giữa 3 tuyến của Man United.

    Hy vọng rằng, sau khi "mở tài khoản" cho Man United mùa này, Fred sẽ còn thăng hoa hơn nữa. Bởi hiện tại, anh đang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp Quỷ đỏ giành tấm vé tham dự Champions League.

    Solskjaer nói về Fred:

    Huỳnh Phong | 10:28 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...