MỚI NHẤT :
  • HLV V-League: "Chúng tôi đều là người lớn cả rồi"
  • Unai Emery: "Chúng tôi chơi ngang ngửa Liverpool"
  • Lại bị Xavi đày ải, ngày tàn của số 9 đến gần
  • Hành động rớt nước mắt của Raphinha
  • Sao trẻ quyết tâm rời Arsenal
  • Ghi bàn cho Barca, Yamal phá vỡ im lặng
  • Vòng 18 V-League: HAGL cản bước Nam Định; CAHN tìm lại mạch thắng
  • Thắng cách biệt, Barca giành lại vị trí thứ 2
  • Rasmus Hojlund bị đánh giá thấp
  • Đại chiến 6 bàn, Liverpool thất vọng rời Villa Park
  • Hòa Liverpool, John McGinn nói thẳng về cuộc đua top 4
  • Con gái Leboeuf khoe dáng nóng bỏng trên mạng xã hội
  • Toàn cảnh Antony nổi giận với Ten Hag
  • Cú sốc với Rasmus Hojlund
  • Người thắng kẻ thua sau trận Man Utd 0-1 Arsenal
  • Trước Arsenal, 7 trường hợp chứng kiến đội bóng ủng hộ đại kình địch
  • Sếp lớn chốt tương lai mục tiêu Arsenal và Man United
  • Juan Mata giờ ở đâu?
  • Man Utd ngay lập tức sửa chữa Old Trafford
  • Dani Olmo phù hợp với Spurs hơn James Maddison
  • Ferdinand chỉ ra 3 điều Ratcliffe cần giải quyết tại Man United
  • Tại sao Khvicha Kvaratskhelia là mảnh ghép còn thiếu của Barcelona?
  • Chấm điểm Liverpool: Van Dijk xếp sau 1 người
  • Nạn nhân của Leandro Trossard
  • Barca và Inter cạnh tranh vì sao Championship
  • Xavi Simons sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo của Barcelona
  • Nàng MC của BBC khiến NHM mang đam mê về tận phòng ngủ
  • Choáng với Cole Palmer
  • 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới theo lựa chọn của Sir Alex
  • Liệu Denzel Dumfries có xứng đáng với mức giá 30 triệu euro?
  • Để HAGL cầm chân, HLV Nam Định lo lắng 1 điều
  • HLV Tottenham: “Tôi không hiểu tại sao CĐV muốn CLB thua cuộc”
  • Pep: Man City bắt buộc phải thắng Tottenham
  • 4 điều rút ra từ chiến thắng của Atletico trước Celta Vigo
  • Man United nợ Ronaldo rất nhiều lời xin lỗi
  • Chelsea nói chuyện với đại diện hai sát thủ vạn người mê
  • Trossard là Ljungberg 2.0 của Arsenal
  • Mất nguời từ sớm, bị dẫn bàn, Thể Công Viettel vẫn giành điểm trước Bình Định
  • Onana không hỗ trợ đủ tốt cho Casemiro
  • Bukayo Saka là chân chạy cánh "cổ điển" hiếm hoi còn sót lại
  • Terry: ‘CĐV đối phương sẽ yêu mến nếu tôi ở trong đội bóng của họ’

    00:47 Thứ bảy 01/08/2015

    John Terry không phải là cầu thủ được yêu mến tại giải Ngoại hạng Anh, thậm chí còn bị nhiều người ghét, nhưng anh lại xem đó là động lực tốt cho bản thân.

    Trung vệ đội trưởng của Chelsea John Terry không phải là cầu thủ được yêu mến tại giải Ngoại hạng Anh, thậm chí còn bị nhiều người ghét, nhưng anh lại xem đó là động lực tốt cho bản thân.

    John Terry: CĐV sẽ yêu mến nếu tôi ở trong đội của họ
    John Terry luôn xem nhẹ thái độ căm ghét anh từ các CĐV đối phương. Ảnh: Internet.

    Terry là cầu thủ không thể thiếu của Chelsea nhiều năm qua. Anh là một thần tượng tại sân Stamford Bridge. Nhưng do thi đấu rắn chắc và quyết liệt ở vị trí trung vệ, cầu thủ đã 34 tuổi này bị nhiều người hâm mộ của các CLB đối phương rất ghét. Anh cũng là tâm điểm chú ý trong không ít sự vụ gây tranh cãi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Gần đây nhất là vụ Terry bị cáo buộc có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand, em trai của Rio Ferdinand. Trước đó, anh còn từng mất băng thủ quân tuyển Anh vì ngoại tình với bạn gái của đồng đội.

    Một thống kê từng cho thấy Terry là một trong những cầu thủ bị la ó nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh trong những trận thi đấu xa sân Stamford Bridge. Nhưng hậu vệ này tuyên bố không quá quan tâm tới việc phải nỗ lực để chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ bên ngoài Chelsea.

    Anh nói: “Tôi chắc chắn rằng nếu tôi ở trong đội bóng của họ, họ sẽ yêu mến tôi. Bởi vì tôi là một trong những cầu thủ có thể tìm ra nguyên nhân của mọi vấn đề ở đội bóng. Thật không may khi có một số điều không hay gắn với tên tuổi của tôi, nhưng giờ thì tôi cũng đã quen với điều đó. Tôi nhận được rất nhiều sự chế giễu, không chỉ ở Anh mà ở khắp mọi nơi chúng tôi tới thi đấu. Nhưng tôi đã cố gắng phản ứng với thái độ đó của người hâm mộ đối phương theo một cách tích cực, tôi không cố tìm cách để ngăn chặn việc mọi người ghét tôi.”

    Terry thậm chí còn coi việc bị ghét là cơ hội để anh chứng tỏ bản lĩnh người đội trưởng trên sân cỏ. Anh nhấn mạnh: “Tôi biến thái độ khinh ghét của CĐV đối thủ thành lợi thế của mình, bởi vì chín trong mười lần như thế mà tôi vẫn có thể tập trung và chỉ huy toàn đội thi đấu tập trung, Chelsea trở thành đội chiến thắng chung cuộc. Và khi bạn bước ra khỏi sân sau khi đã thực hiện công việc của mình theo đúng kế hoạch, giành ba điểm, thì lúc đó không có điều gì hơn để nói nữa. Cũng như tôi, bạn sẽ chỉ muốn được nghĩ và nhớ tới như một cầu thủ giỏi và là một người đã cống hiến mọi thứ cho CLB của mình.”

    John Terry đã giành bốn danh hiệu Ngoại hạng Anh, năm Cup FA, ba League Cup, một Champions League, một Europa League và hai Siêu Cup Anh, trong 17 năm đã gắn bó và chưa dừng lại tại Chelsea.

    Khi được hỏi anh hy vọng sẽ được mọi người nhớ tới như thế nào, Terry đáp: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp với thật nhiều danh hiệu, để mọi người không thể phủ nhận điều đó. Bất kể những gì mọi người nói, bạn cũng không thể bỏ qua những danh hiệu tôi đã giành được và những gì tôi đã đạt được trong sự nghiệp cầu thủ. Còn với tư cách một con người và một cầu thủ, hãy để những ai đã trực tiếp gặp tôi đánh giá. Những ai chưa từng gặp tôi thì đừng nên phán xét về tôi và nghi ngờ phẩm chất của tôi. Đa số mọi người chỉ có cơ hội xem tôi chơi bóng tuần này qua tuần khác, vì vậy hãy đánh giá tôi ở góc độ là cầu thủ giỏi hay tồi tệ về chuyên môn.

    John Terry: CĐV sẽ yêu mến nếu tôi ở trong đội của họ
    John Terry hạnh phúc với bộ sưu tập danh hiệu mà anh đang có, tin rằng đó là yếu tố tích cực mà người hâm mộ cần hướng đến khi nghĩ về anh, chứ không phải các thị phi, điều tiếng. Ảnh: Internet.

    Terry muốn sớm bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của mình vào cuối tuần này, khi Chelsea tranh Siêu Cup Anh với Arsenal vào tối chủ nhật.

    Trận đấu trên sân Wembley sắp tới cũng sẽ là cơ hội đầu tiên để Petr Cech đối mặt các đồng đội cũ sau khi rời Chelsea để đầu quân cho Arsenal mùa hè này.

    “Tôi muốn có Siêu Cup Anh thứ ba trong sự nghiệp. Các đồng đội của tôi cũng muốn có nó. Đó là trận đấu với đối thủ lớn cùng thành London với chúng tôi. Petr Cech đã sang bên họ, vì thế cuộc chạm trán lần này sẽ có thêm chút hương vị. Tôi ghét thua trận. Mọi người trong đội hình Chelsea hiện nay đều có suy nghĩ như thế. Chúng tôi sẽ tới sân Wembley để giành chiến thắng trước Arsenal trong cuộc đấu mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Anh.”

    Xuân Lộc - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...