MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Tấm khiên thủng' khiến HLV Minh Phương vất vả tìm lời giải

    09:41 Thứ sáu 27/04/2018

    Chỉ sau 6 vòng đấu của V.League 2018, hàng phòng ngự của CLB Đà Nẵng đang rơi vào trạng thái “báo động đỏ” khi đã để thủng lưới đến 10 bàn.

    Trước khi bước vào mùa giải này, hàng thủ của Đà Nẵng có một vài xáo trộn khi chia tay với bộ đôi Võ Hoàng Quảng và Mai Thanh Nam đã cùng chuyển đến thi đấu cho Sài Gòn. Nhưng bù lại, HLV Minh Phương có thêm sự bổ sung chất lượng cho vị trí trung vệ là cầu thủ ngoại Epassi Ewonde.

    Trên lý thuyết, hàng thủ của Đà Nẵng có lực lượng khá hùng hậu với ít nhất 2 cầu thủ đảm trách một vị trí. Thanh Bình, Văn Hưng luân phiên nhau trong khung gỗ. Hành lang phải của Đà Nẵng có sự góp mặt của Bùi Văn Long, Phan Duy Lam.

    'Tấm khiên thủng' khiến HLV Minh Phương vất vả tìm lời giải - Bóng Đá

     Hàng thủ Đà Nẵng liên tục gặp vấn đề trong những trận đã qua. Ảnh: Viết Nguyễn.

    Và hướng đối diện, Huy Toàn, Nhật Tân và Thanh Thịnh đều sẵn sàng. Vị trí trung vệ, Minh Phương sẽ thoải mái cân nhắc trong số những Phan Đức Lễ, Lâm Anh Quang, Ewonde và Nguyễn Văn Thắng.

    Mặc dù vậy, số lượng lại không thật sự đi kèm với chất lượng. Chính điều này đang khiến Minh Phương rất đau đầu trong việc tìm ra bộ khung ổn định và tốt nhất trên từng vị trí của hàng phòng ngự.

    Bằng chứng là việc 6 vòng đấu đã qua, tất cả cái tên kể trên đều được Minh Phương bố trí thi đấu, ngoại trừ Đức Lễ vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương. Trận đấu với Hà Nội, Đà Nẵng ra sân với hàng thủ bao gồm Văn Long – Anh Quang – Ewonde - Nhật Tân, song bộ khung này đã bị hàng công của Hà Nội dễ dàng chọc thủng lưới 4 bàn.

    Đến chuyến làm khách đến sân của HAGL, Minh Phương thực hiện đến 3 sự thay đổi. Duy Lam, Văn Thắng và Thanh Thịnh có cơ hội được góp mặt. Mặc dù vậy, điều đó vẫn chưa mang đến sự khác biệt và sai lầm của hàng thủ chính là yếu tố lớn nhất khiến Đà Nẵng phải nhận kết quả 0-2.

    'Tấm khiên thủng' khiến HLV Minh Phương vất vả tìm lời giải - Bóng Đá

     Minh Phương vẫn đang đi tìm bộ khung tốt nhất cho hàng thủ. 

    Tình huống đầu tiên, Văn Thắng thiếu kinh nghiệm, để rồi thực hiện pha phạm lỗi không đáng có với Rimario trong vòng cấm. Sau đó, một mình Minh Vương dễ dàng loại bỏ cả hàng phòng ngự để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng phố núi.

    Sau trận đấu, HLV Minh Phương nói rằng: “Sai lầm trong khâu phòng ngự đến từ cách chơi của cả đội”. Thế nhưng, đó chỉ là cách để tân HLV Đà Nẵng bảo vệ các học trò của mình. Còn thực tế cho thấy, “tấm khiên” của đội chủ sân Hòa Xuân đang gặp vấn đề thật sự.

    10 bàn thua sau 6 trận của Đà Nẵng là con số tệ thứ 3 trong những đội bóng tại V.League 2018 tính đến thời điểm hiện nay. Bên cạnh đội bóng sông Hàn còn có Nam Định, Sài Gòn (10 bàn) và HAGL (11 bàn).

    Các học trò của HLV Minh Phương chỉ có được 5 bàn thắng, nhưng lại thủng lưới gấp hai lần. Một tỷ lệ đáng báo động và không có gì khó hiểu khi Đà Nẵng đang phải đứng ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

    Trong bối cảnh các đội bóng đang dần ổn định bộ khung khi mùa giải đã đi qua được 6 vòng đấu, đặc biệt là sự ưu tiên cho hàng thủ. HLV Minh Phương lại đang phải đau đầu vì những phương án mang tính thử nghiệm và chưa biết bao giờ mới tìm ra lời giải.

    Viết Tuệ | 08:58 27/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...