MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Tại sao Thomas Tuchel nổi nóng trước Lukaku?

    12:01 Chủ nhật 15/05/2022

    BongDa.com.vn Trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, Romelu Lukaku đã không chơi tốt để mang về danh hiệu cho CLB.

     

    Cầu thủ 29 tuổi đã không còn là sự lựa chọn số một của The Blues từ đầu năm mới 2022, nhưng đã đá chính hai trận đấu trước đó gặp Leeds United và Wolves. Đó là 2 cuộc đụng độ mà chân sút người Bỉ bỏ túi 3 bàn, qua đó khẳng định mình là cây săn bàn hàng đầu của Chelsea với 15 bàn thắng ở mùa giải này.

    Tại sao Thomas Tuchel nổi nóng trước Lukaku? - Bóng Đá

     Lukaku không đáp ứng được những kỳ vọng của Tuchel trong trận Chung kết.

    Mặc dù Kai Havertz không hẳn là sung mãn tuy nhiên lại có một khởi đầu thuận lợi trong năm nay và dường như phù hợp với lối chơi của Thomas Tuchel hơn khi tích cực di chuyển và chịu khó áp sát đối thủ. Với thành tích 13 bàn thắng, Havertz không cách quá xa so với Romelu Lukaku

    Trước giờ bóng lăn, cuộc tranh luận Lukaku hay Havertz đã không diễn ra bởi thông tin cầu thủ người Đức dính chấn thương gân kheo. Đáng tiếc, khi đối mặt với Ibrahima Konate và Virgil van Dijk ở phía bên kia chiến tuyến, Lukaku chợt hiểu ra hàng phòng ngự Liverpool không giống như Leeds hay Wolves.

    Tại sao Thomas Tuchel nổi nóng trước Lukaku? - Bóng Đá

     Lukaku gặp khó với lối chơi xoay lưng với khung thành.

    Cựu cầu thủ Inter Milan chỉ có được đúng 1 cú sút duy nhất và nó đã lên trời trong suốt 85 phút có mặt trên sân. Đã có lúc chiến lược gia người Đức nổi khùng ở khu vực kỹ thuật của mình khi Lukaku đỡ bước một vụng về và để các hậu vệ đối phương áp sát .

    Các số liệu thống kê chỉ ra Lukaku đã có một ngày thi đấu đáng quên. Sự kết hợp giữa 15 lần chạm bóng, 1 cú sút không trúng đích và tỷ lệ chuyền bóng chính xác 50% không phải là lý tưởng trong một trận chung kết.

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả kia. Như tờ Athletic đã phân tích gần đây, Lukaku không phải là dạng tiền đạo mục tiêu và không thích bám vòng cấm. Anh thích chạy dọc hành lang phải và bó vào trong để dứt điểm, như cách vẫn thường làm ở Inter Milan. Nhưng để đánh được vào sau lưng các trung vệ Liverpool không phải dễ dàng và có lẽ Chelsea đã thiếu may mắn khi mất Havertz trước trận chung kết.

    Có thể nói đây là trận đấu quan trọng nhất của Lukaku trong mùa giải này. Khi mà Timo Werner lẫn Havertz đều không thể ra sân, chỉ cần một bàn thắng và một chiếc cúp là đủ khiến người ta bớt đi những chỉ trích hướng về chân sút người Bỉ. Nhưng cuối cùng, Lukaku lại không thể vượt lên chính mình và Chelsea cũng mất luôn cơ hội giành được danh hiệu duy nhất của mùa giải. Chưa bao giờ dấu hỏi về tương lai của Lukaku ở Chelsea lại lớn như lúc này!

    Ngọa Long | 11:31 15/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...