MỚI NHẤT :
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • 2 đại gia Serie A muốn có 'hàng thải' PSG
  • Sự xuất sắc của Saliba là khác biệt giữa Arsenal và Man United
  • Sân vận động đắt nhất thế giới, giá đầu tư gấp 4 lần Wembley
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà Villa
  • Pha bỏ lỡ thế kỷ trong trận Liverpool
  • Pep Guardiola "chọc tức" M.U, Chelsea, Arsenal
  • Villa xứng đáng được tôn trọng
  • Casemiro tháo chạy khỏi M.U
  • Bị CAHN đè bẹp, HLV nêu lý do vì... trời mưa
  • Roque vắng mặt, Xavi nói rõ lý do
  • Arsenal mở đàm phán với người cũ
  • Pep: ''Đừng hỏi câu này với Ange Postecoglou''
  • Đòn giáng vào Tottenham khiến Arsenal lo sốt vó
  • Real Madrid có thể tái hợp 3 ngôi sao
  • Đối tác hoàn hảo cho Mainoo khiến Man Utd cắn răng trả 100 triệu
  • NHM Villa tri ân Jurgen Klopp
  • Klopp gửi thông điệp cảm xúc cho CĐV Liverpool
  • Nắm chắc suất UCL, Unai Emery đưa ''cứu tinh'' lên mây
  • HLV V-League: "Chúng tôi đều là người lớn cả rồi"
  • Unai Emery: "Chúng tôi chơi ngang ngửa Liverpool"
  • Lại bị Xavi đày ải, ngày tàn của số 9 đến gần
  • Hành động rớt nước mắt của Raphinha
  • Sự cương quyết của Everton đang giết chết Chelsea

    20:34 Thứ ba 18/08/2015

    Tử huyệt của Chelsea mùa này là hàng thủ già nua. Jose Mourinho trong thời gian đã gấp rút tìm cách bít lỗ hỏng khổng lồ này.

    (BongDa.com.vn) – Tử huyệt của Chelsea mùa này là hàng thủ già nua. Jose Mourinho trong thời gian qua đã gấp rút tìm cách bít lỗ hỏng khổng lồ này. Nhưng đúng là nhà giàu đôi lúc cũng phải khóc.

    Everton lại từ chối bán John Stones cho Chelsea. Ảnh: Internet.
    Everton lại từ chối bán John Stones cho Chelsea. Ảnh: Internet.

    Sky Sports vừa mang tin buồn đến người hâm mộ Chelsea khi cho biết Everton lại từ chối bán trung vệ John Stones cho The Blues, dù họ đưa ra mức giá đến 30 triệu bảng. Đây là lần thứ ba Chelsea bị Everton gieo sầu khi các lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng rồi 25 triệu bảng đều bị Everton từ chối.

    Chia sẻ với báo chí, HLV Roberto Martinez của Everton khẳng định: “Tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi, cầu thủ này không phải để bán. Mọi thứ kết thúc ở đây. Động thái của chúng tôi rất rõ ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ không bán những cầu thủ tốt nhất trong đội.

    Rõ ràng, sự cương quyết của Everton giống như đào huyệt chôn Chelsea. Trong trận thua 0-3 trước Manchester City cuối tuần qua, ai cũng thấy hàng thủ Chelsea chơi tệ đến dường nào. John Terry và Gary Cahill vô hại trước chân sút Sergio Aguero trẻ và khéo léo hơn. Trong khi đó, Kurt Zouma lại chưa đủ trình gánh vác hàng thủ.

    Dù ông Mourinho quyết định thay John Terry trong hiệp 2 khi gặp Manchester City như một cách cảnh báo ông chủ Roman Abramovich phải chi tiền để họ gấp rút mua cầu thủ. Nhưng Everton lại liên tục “cương” với Chelsea và chính điều này khiến “Người đặc biệt” khóc ròng.

    Nếu không mua được John Stones, Chelsea rồi đây sẽ tính sao? Sự thật thì đến cả một trung vệ trẻ mà The Blues còn không thể đụng tới thì cớ gì đội chủ sân Stamford Bridge lại có được Sergio Ramos hay Mats Hummels, hai trong số những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...