Bàn thắng muộn màng của Adam Lallana, đã giúp đội tuyển Anh có trận thắng đầu tay trong chiến dịch tìm vé đến Nga vào mùa hè năm 2018. Tạm bỏ qua những vấn đề còn tồn đọng trên hàng công, thì hàng hậu vệ “Tam sư” đã có một trận đấu tròn vai và công lớn đương nhiên thuộc về trung vệ John Stones.
Đúng như lời khẳng định của ông Allardyce sau buổi họp báo: “John Stones còn trẻ song không phải là một cầu thủ để cho tương lai. Cậu ấy là phương án hữu hiệu cho đội tuyển Anh ngay thời điểm này. Stones đã chứng tỏ cậu ấy có thể đóng góp nhiều hơn, không chỉ ở khả năng phòng ngự”. Tạm chưa bàn tới cách trung vệ trẻ này phòng thủ, hãy nhìn các cách mà cựu huấn luyện viên Bolton sử dụng Stones để thấy anh có thể đóng góp rất nhiều cho đội bóng trên mặt trận tấn công.
Nếu như bóng đá của những thập kỉ trước luôn yêu cầu các hậu vệ giữ đúng vị trí, hoàn thành tốt những pha cản phá, phần việc còn lại như phát động tấn công, ghi bàn là nhiệm vụ của tiền vệ hay tiền đạo; thì bây giờ, bóng đá hiện đại khuyến khích các cầu thủ phòng ngự tham gia vào mọi đường bóng. Cụ thể, ở những tình huống bóng chết, việc các trung vệ lên tham gia tấn công là một vũ khí cực kì nguy hiểm bởi họ có chiều cao và khả năng chọn điểm rơi rất tốt.
Mặt khác, ở kì EURO vừa qua, ta lại thấy đội tuyển Đức trình làng một trung vệ có khả năng “chia bài” cực tốt là Jerome Boateng, từ đó mở ra một làn gió mới, một cách nhìn thoáng hơn về lối chơi của các trung vệ. Họ không đơn thuần quanh quẩn ở sân nhà để phá bóng mà chủ động dâng cao, phất những đường mở cánh vào sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Và với những gì thể hiện trong trận đấu với Slovakia, Stones xứng đáng nhận được sự tin tưởng của từ chiến lược gia 61 tuổi. Những đường chuyền dài của anh sẽ là một vũ khí cực kì mới mẻ mà đội bóng xứ sở sương mù đang cần để chinh phục những mục tiêu dài hạn.
Đương nhiên, dẫu có dâng cao, trung vệ đang thuộc biên chế của Man City cũng không quên nhiệm vụ chính là phòng ngự. Anh đã có ba pha giải nguy và hai tình huống cản phá xuất sắc để giúp “Tam sư” giữ sạch lưới trong trận khai màn chiến dịch vòng loại World Cup. Mới 22 tuổi, Stones còn cả một con đường dài phía trước để đi. Hi vọng, ông Allardyce sẽ giúp cậu học trò của mình trưởng thành thật sự và giúp đội tuyển Anh có những thành tích tốt trong những giải đấu lớn.