Trong chuyến hành quân của Tottenham Hotspur đến Goodison Park để đối đầu với Everton tại vòng đấu thứ 11 Premier League, các tín đồ làng túc cầu vô cùng bàng hoàng khi một trong những niềm tự hào của xứ sở Kim Chi nói riêng và châu Á nói chung, Son Heung-min đã có một pha vào bóng từ phía sau vô cùng nguy hiểm khiến cổ chân tiền vệ Andres Gomes gãy gập.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, ngôi sao người Hàn Quốc ôm mặt bật khóc nức nở khiến không ít NHM bày tỏ sự cảm thông và cho rằng tất cả xảy đến như một sự cố. Thậm chí, Son còn có nghĩa cử rất cao đẹp bằng việc sử dụng màn ăn mừng ở trận cầu sau đó như lời xin lỗi chân thành gửi đến nạn nhân bất đắc dĩ.
Trước hành động này, có lẽ chỉ có anti fan mới nghĩ rằng, ngôi sao sinh năm 1992 chủ đích trong tình huống vào bóng như vậy. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Son thường được biết đến như một con người ấm áp và nói không với những lùm xùm.
Tuy nhiên, ở mùa giải hiện tại, tiền đạo chạy cánh Tottenham đã tự tay phá vỡ hình tượng mà bản thân đã kỳ công xây dựng bấy lâu nay, đặc biệt là sau tình huống xấu chơi với Antonio Rudiger bên phía Chelsea trong trận đấu diễn ra vào tối qua.
Đây được xem là hành động trả đũa đến từ ngôi sao người Hàn sau tình huống phạm lỗi của Rudiger đối với anh trước đó. Song cách Son thể hiện lại khiến tất cả NHM đều thay đổi ánh nhìn về anh, cú đạp thẳng vào ngực đối thủ mang đầy tính chất triệt hạ.
Trong trường hợp xấu nhất, trung vệ người Đức hoàn toàn có thể gãy xương sườn và ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp thi đấu.
Về phía Son, sau hành vi tiêu cực vừa rồi, những dòng nước mắt lại xuất hiện trên má ngôi sao 27 tuổi như một phản xạ tự nhiên, tuy nhiên cách hối cải này giờ đây chẳng còn tác dụng.
Nếu đó là lần đầu tiên, NHM hoàn toàn có thể thông cảm cho một phút bốc đồng của siêu sao người Hàn, song việc liên tục tái diễn những hành vi phi thể thao trên sân cỏ sau đó tuôn lệ bày tỏ sự ăn năn của Son giờ đây cũng giống như một cậu bé chăn cừu trong truyện ngụ ngôn Aesop.
Và khi "bản chất đồ tể" trong khuôn mặt thiên thần đã được phơi bày, Son không thể lần thứ hai kéo sự cảm thông từ NHM về phía mình. Hầu hết tất cả tín đồ làng túc cầu dù ở quê nhà cũng đều lên án tiền đạo chạy cánh của Tottenham. Nếu xét ở khía cạnh tiêu cực hơn, việc Son rơi lệ còn có thể được xem như hành động lừa dối lòng tin từ cổ động viên.
Dù không thể phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc về kỹ năng chơi bóng của Son suốt những mùa giải gần đây, nhưng với hành động đáng lên án này, Son giờ đây chẳng thể xứng đáng với danh xưng niềm tự hào của bóng đá châu Á chứ đừng nói đến việc được so sánh ngang hàng cùng huyền thoại Manchester United, Park Ji-Sung.
Màn trình diễn của Son trước Everton: