(BongDa.com.vn) – Một thông tin gây sốc vừa được tiết lộ, theo đó Real Madrid sẵn sàng “chơi trội” khi bơm 80 triệu euro chỉ để có được sự phục vụ của ngôi sao 18 tuổi bên phía Benfica.
CNgoài Real, M.U cũng chưa thể dứt nỗi thèm khát Renato, ngoài ra còn có Bayern Munich sẵn sàng chen chân vào cuộc đua chuyển nhượng.
Renato trước đây được định giá khoảng 30 triệu euro, nhưng sau đó đã tăng lên 45 triệu và giờ đây, Real gây sốc khi đưa ra đề nghị với mức giá khủng bố 80 triệu euro.
Nếu thương vụ này diễn ra, Renato chính thức trở thành vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử của giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Bản hợp đồng bom tấn nhất tính đến thời điểm này cũng chỉ là Hulk từ Porto sang Zenit với giá 55 triệu euro.
Một chi tiết đáng chú ý, Renato chỉ mới 18 tuổi và trưởng thành ở Benfica có hơn 1 năm rưỡi. Ngày 25 tháng 12 năm ngoái, Renato chính thức ra mắt Benfica ở Champions League trong trận đấu với Astana. Kể từ đó đến nay, Renato ra sân đã 18 lần và chỉ duy nhất một trận vắng mặt. Trước đó nữa, ngày 8/12 trong trận đấu với Atletico Madrid, HLV Diego Simeone cũng dành nhiều lời khen cho Renato.
Có thể nói, Renato hứa hẹn là cầu thủ “tuổi teen” hot nhất thị trường chuyển nhượng Hè 2016. Rồi biết đâu vào một ngày đẹp trời tháng 7, Renato khoác áo Real Madrid với mức giá kỷ lục. Lúc đó, chắc chắn Anthony Martial sẽ đi vào dĩ vãng của những câu chuyện trên thương trường bóng đá.