MỚI NHẤT :
  • Bukayo Saka chỉ ra 2 Pháo thủ thông minh hơn mình
  • Nước đi tự hủy của cựu QBV Việt Nam
  • Van Nistelrooy: "Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện xuất sắc"
  • Barca ra giá bán Kounde
  • Không được Juve đoái hoài, Bernardeschi 'quay xe'
  • “Điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam vậy?”
  • Xabi Alonso: "Trận lượt về luôn là một tình huống nguy hiểm"
  • HLV Nam Định tiến cử 4 cái tên cho HLV Kim Sang-sik
  • 4 bến đỗ tiềm năng cho Kounde nếu rời Barca
  • Tương lai của Cancelo vẫn còn là một dấu hỏi
  • 'Man Utd đã sụp đổ, cả đội bị trêu đùa'
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Tại sao Barca sẽ dễ dàng có được Xavi Simons?
  • Chữ ký trong mơ giá 100 triệu bảng tiếp theo cho Arsenal
  • Rõ thời điểm Mbappe ấn định tương lai
  • Với Alonso, Bundesliga mạnh hơn Premier League
  • Tình hình hai cặp đấu ở lượt về bán kết Europa League
  • Arteta: ''Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để đánh bại Manchester United''
  • Mục tiêu báo tin buồn cho Barca
  • Lời biện hộ nào cho Zico Kiatisuk?
  • Davies lên tiếng về Real
  • HLV Kiatisak cay đắng tiết lộ lý do thất bại
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • De Rossi: ''Tôi không biết mình sẽ nói gì''
  • Điên rồ Harry Kane
  • Khách sạn gia đình 4 sao của HLV tân binh Premier League
  • Vinicius cho hàng thủ Bayern "hít khói"
  • Kỷ lục đáng gờm của Real Madrid
  • 5 điểm nhấn Real 2-1 Bayern: Tội đồ Neuer, các “kép phụ” lên tiếng
  • Khi Real Madrid kích hoạt ADN Champions League
  • De Ligt: 'Đó là lý do Real có 14 chức vô địch C1'
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • SLNA có cần giữ 6 trụ cột hết hợp đồng?

    17:44 Thứ năm 10/09/2015

    Sau trận thua có “mùi” trên sân Pleiku của SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh nhắc tới việc bởi 6 cầu thủ SLNA sắp hết hợp đồng nên kết quả không được như ý.

    Sau trận thua có “mùi” trên sân Pleiku của SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh nhắc tới việc 6 cầu thủ SLNA sắp hết hợp đồng, vừa giữ chân giữ cẳng, vừa “tình thương mến thương” với Công Phượng và đồng đội nên kết quả không được như ý.

     Hoàng Thịnh là 1 trong số 6 trụ cột sắp hết hợp đồng với SLNA.
    Hoàng Thịnh là 1 trong số 6 trụ cột sắp hết hợp đồng với SLNA.
    Đ
    ược biết, đây không phải là lần đầu chuyện cầu thủ sắp hết hợp đồng, khả năng chảy máu chất xám sẽ lại diễn ra, được ông Thanh đem ra làm “reo” cho những câu chuyện với nhà tài trợ, với tỉnh và với dư luận.

    Đáng nói là lần này, việc ông Thanh nói ra 6 cầu thủ trụ cột sắp hết hợp đồng lại…có vấn đề, vì thực ra, việc họ đi hay ở tới đây sẽ không quá quan trọng với chính SLNA.

    Thì đây, 6 cầu thủ gồm: Quang Tình, Minh Đức, Hoàng Thịnh, Thế Cường, Văn Vinh và Đình Đồng. Hãy hỏi bất cứ người hâm mộ xứ Nghệ nào, họ sẽ nói vanh vách “lý lịch” của các trụ cột đó và việc họ có cần thiết phải giữ lại hay giải phóng hợp đồng theo yêu cầu?

    Chỉ có Hoàng Thịnh là tuyển thủ quốc gia, còn lại là những người đã đi đi về về CLB như Minh Đức, Văn Vinh; luôn trên ghế dự bị như Thế Cường. Quang Tình là người gắn bó lâu nên được trao bang đội trưởng sau khi Trọng Hoàng đến B.Bình Dươn. Đình Đồng cũng là người đi đã khó, ở lại càng khó hơn.

    Việc của SLNA về nhân sự chắc chắn không nằm ở chuyện 6 cầu thủ nói trên, mà ở chỗ làm sao mua sắm ngoại binh hợp lý, đừng để mua về giá cao mà chỉ ngồi dự bị, lại phải cho đi sớm. Đội bóng từng thi đấu toàn nội binh mà vẫn đạt kết quả tốt, trong khi cầu thủ ngoại lĩnh lương cao gấp mấy lần cầu thủ nội lại thi đấu vật vờ, thay ra xoành xoạch.

    Hơn nữa, việc cầu thủ sắp hết hợp đồng thì phải được tính trước, báo trước để có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, không thể nào thua trận một mất mười ngờ rồi mới “vin” vào để chạy tội, thanh minh, vô lý đùng đùng.

    Khi các lò đào tạo trẻ như Viettel, VPF hay HAGL đang lần lượt thay thế SLNA, khi các nhà tài trợ mạnh thực sự đang chiếm vị trí cao nhất của V.League, đội bóng xứ Nghệ đang mất dần vị thế của một đội bóng lớn. Gần như ông Thanh và các cộng sự cũng “hết bài” khi không thể tạo được niềm tin vững chắc cho các nhà trợ mạnh, ngoại trừ những việc làm vì trách nhiệm, vì ràng buộc nào đó. Khán giả xứ Nghệ mạnh cả trong và ngoài nước, tiếc thay lại đang quay lưng với đội bóng quê.

    Vì vậy, câu chuyện thực ra là không chỉ 6 cầu thủ trụ cột nói trên hết hợp đồng, mà rất có thể còn nhiều người khác còn hay chưa hết hợp đồng cũng đang ở thế khó, đi không được mà ở cũng không xong đó thôi.

    Phúc Lâm - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...