MỚI NHẤT :
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Simone Zaza trở lại Azzurri: Vì anh xứng đáng!

    23:31 Thứ ba 07/11/2017

    BongDa.com.vn Từng bị coi là tội đồ của đội quân thiên thanh tại EURO 2016, nhưng Simone Zaza đã im lặng, cố gắng vượt qua sự chỉ trích và lấy lại niềm tin từ các cổ động viên. Cuối cùng, niềm vui đã đến với cầu thủ của Valencia, khi anh được huấn luyện viên Ventura triệu tập trở lại, cho hai trận play-off với Thụy Điển sắp tới.

    Chắc hẳn, những người hâm mộ đội tuyển Italia vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh ấy trong trận tứ kết EURO 2016 với đội tuyển Đức. Kết thúc 120 phút thi đấu, mỗi bên đều có được một bàn thắng. Điều này buộc cả hai phải bước vào loạt penalty định mệnh để phân định thắng bại.

    Simone Zaza thực hiện quả sút thứ hai cho Azzurri. Từ giữa sân, anh bước đến khu vòng 16m50, nơi Manuel Neuer đang đợi sẵn. Anh đi rất nhanh, mặt lạnh lùng, nhưng chứa đựng sự tự tin rất lớn. Sau tiếng còi của trọng tài, Zaza bắt đầu những động tác chạy lấy đà. Những bước chạy rón rén, chầm chậm, càng đến gần trái bóng thì càng chậm hơn. Ánh mắt liên tục nhìn về phía khung thành, như muốn chờ đợi Manuel Neuer đổ người trước. Nhưng thủ thành của đội tuyển Đức vẫn rất bình tĩnh, nhún nhảy trước khung thành.

     - Bóng Đá

     Simone Zaza từng trở thành "tội đồ" của Azzurri tại EURO 2016.

    Cuối cùng Zaza quyết định tung ra cú sút hướng về góc cao bên phải. Manuel Neuer nhanh chóng đổ người cản phá, nhưng anh đã nhầm hướng. Cú sút rất mạnh, bóng lao đi rất nhanh và… không vào! Simone Zaza đã đưa bóng bay cao hơn xà ngang. Đó là quả đá hỏng đầu tiên của Azzurri. Kết thúc trận đấu, người Italia thất bại trước người Đức. Sau Zaza, cả Pelle, Bonucci, Darmian cũng thực hiện không thành công, nhưng với tình huống chạy đà đầy hài hước, cầu thủ sinh ra ở Policoro được các tifosi coi là tội đồ lớn nhất.

    Trở về Juventus sau thất bại trên đất Pháp, Zaza phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích. Ngay cả các Juventini vốn luôn ủng hộ anh cũng không thể nói những lời động viên dành cho chân sút của họ. Cuộc sống tại Italia bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Những sự phản đối, đòi tống cổ anh khỏi đội bóng thành Turin không có dấu hiệu dịu bớt. Ban lãnh đạo của Bianconeri dần dần bất lực trước sức ép, và coi anh như một nỗi hổ thẹn. Zaza chỉ là quân bài dự bị tại Juventus, chỉ thi thoảng có một vài phút lóe sáng nên việc để anh ra đi là điều rất dễ dàng. Cuối tháng Tám, anh rời Italia, chuyển sang Anh để khoác áo West Ham United.

     - Bóng Đá

     Bật bãi khỏi Juve, xứ sương mù tiếp tục trở thành điểm đến "ác mộng" với Simone Zaza.

    Tại xứ sở xương mù, sự nghiệp bóng đá của Zaza cũng không khá hơn. Đến một đất nước mới, anh phải làm quen với nhiều điều mới mẻ, nói một ngôn ngữ mới, tiếp xúc với nền văn hóa cổ động mới, hay sự soi mói của truyền thông. Vào thời điểm anh cập bến Boleyn Ground, Premier League đã trôi qua được ba vòng đấu, do đó anh không có nhiều thời gian để hòa nhập và thích nghi với đội bóng mới.

    Qua từng trận đấu, dù cố gắng nhưng không thể ghi được bàn thắng, những áp lực dành cho anh càng lớn hơn. Cuối cùng ban lãnh đạo của West Ham cũng mất kiên nhẫn với anh. Zaza chỉ xuất hiện trong màu áo The Hammers được mười một lần và không có một lần xé lưới đối phương. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi vào giai đoạn Giáng sinh, anh gặp một chấn thương, phải rời xa sân cỏ. Nhận thấy tình hình không tốt đẹp, đến kì chuyển nhượng mùa đông, anh bị West Ham trả lại Juventus.

    Trở về Italia, đội bóng thành Turin cũng không muốn giữ Zaza. Bianconeri tiếp tục mong muốn gửi anh đến một đội bóng khác dưới dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Cả nước Ý vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận dữ sau cú sút của anh tại EURO 2016, nên một lần nữa anh phải ra nước ngoài để cứu vãn sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     Tại bến đỗ La Liga, Simone Zaza tìm lại chính mình dưới màu áo Valencia.

    Đến giữa tháng Một, Valencia bất ngờ ngỏ lời, mong muốn đưa anh sang Tây Ban Nha thi đấu. Tại một môi trường bóng đá mới, anh tiếp tục phải nỗ lực làm quen. Tuy nhiên, lần này thần may mắn đã mỉm cười với anh. Ngày 19 tháng 2, hơn một tháng sau khi cập bến Mestalla, Zaza đã có bàn thắng đầu tiên Valencia. Sau một loạt những pha phối hợp một chạm, bóng đến chân cầu thủ sinh ra ở Policoro, và anh đã dễ dàng sút tung lưới Athletics Bilbao. Giữa những tiếng hò reo không ngớt, Zaza ăn mừng đầy lạnh lùng, nhưng ai cũng hiểu, trong lòng anh đang rất vui. Áp lực đè nặng lên đôi chân của anh đã được gỡ bỏ. Kết thúc mùa giải, anh có thêm năm bàn thắng nữa.

    Những màn trình diễn đầy ấn tượng ấy đã thuyết phục được ban lãnh đạo của Valencia. Kết thúc mùa bóng, họ đã kích hoạt điều khoản mua đứt, để giúp Zaza tiếp tục gắn bó lâu dài với Los Che. Huấn luyện viên Marcelino Garcia luôn coi anh là một cầu thủ quan trọng. Đáp lại sự tin tưởng ấy, Zaza liên tục tỏa sáng. Mùa giải này, anh đã ra sân mười một lần và có được chín bàn thắng. Các cổ động viên của Valencia vẫn chưa quên trận đấu gặp Malaga vào ngày 19 tháng 9. Khi ấy, tiền đạo người Italia đã có riêng cho mình một hattrick chỉ trong vòng mười phút. Giữa những tiếng hò reo và những tràng pháo tay không ngớt trên sân Mestalla, Zaza ăn mừng đầy lạnh lùng, với cái nắm tay thật chặt. Đến thời điểm này, Valencia đang bay cao trên bảng xếp hạng La Liga, và thành công ấy có công rất lớn của anh.

     - Bóng Đá

     Việc được gọi trở lại tập trung cùng Azzurri là niềm động viên rất lớn dành cho Simone Zaza.

    Niềm vui với Zaza vẫn chưa dừng lại ở đó. Tại quê nhà, huấn luyện viên Giampietro Ventura đã bắt đầu chú ý đến phong độ chói sáng của anh. Để chuẩn bị cho hai trận đấu khó khăn với Thụy Điển sắp tới, vị thuyền trưởng của Azzurri đã gọi anh quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho anh. Sự nỗ lực của anh cuối cùng cũng đã được ghi nhận. Giờ đây, anh được kì vọng sẽ cùng những người đồng đội như Immobile, Belotti, Eder chiến đấu để nuôi hi vọng đến nước Nga vào mùa hè năm sau. Nếu tiếp tục trình diễn ấn tượng như tại Valencia, Zaza sẽ chiếm được cảm tình của các tifosi, những người đã không ngừng chỉ trích anh cách đây hơn một năm.

    Mười sáu tháng sau khi bị coi là tội đồ trên đất Pháp,  Zaza đã liên tục tỏa sáng trên đất Tây Ban Nha. Giờ đây, anh mang theo niềm tin và khát vọng của người Italia cho một cơ hội được tham dự vòng chung kết World Cup tại xứ sở bạch dương. Cuộc đời bỗng chốc lại nở hoa với chân sút sinh ra ở Policoro, còn điều gì đẹp hơn thế nữa?

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:00 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...