MỚI NHẤT :
  • Tiến Linh bất ngờ về tân HLV ĐT Việt Nam
  • 11 ngôi sao sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải 2023/24
  • Micah Richards dự đoán trận đấu Man City có thể mất điểm
  • Bệ phóng giúp kiện toàn Declan Rice
  • Sao Chelsea thừa nhận muốn chơi ở Champions League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Wolves
  • Kieran McKenna - Từ trợ lý ở M.U đến HLV Premier League sau 3 năm
  • Chelsea phải thắng West Ham để nuôi hy vọng
  • HLV Kim Sang-sik và 2 tấm kim bài miễn tử
  • Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth
  • Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal
  • Chelsea "gán" Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo
  • Jadon Sancho ra quyết định đau lòng với Man United
  • Barca gây bất ngờ với Nunez
  • Ancelotti tiết lộ tham vọng của Real Madrid
  • 5 yếu tố then chốt giúp Real Madrid vô địch La Liga
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • Simone Zaza: Sự trỗi dậy của anh chàng cải bắp

    10:45 Thứ ba 07/11/2017

    BongDa.com.vn “Một anh chàng bắp cải ngu ngốc!” là câu nói mà Zaza phải nghe khi anh trở về quê hương Italia. Nhưng người mà họ chửi rủa ấy giờ đây đang khiến La Liga câm lặng.

    Trong tiếng Ý từ cải bắp (Cavolo) còn có ý nghĩa ám chỉ sự ngu ngốc. Thậm chí đây là một từ chửi đổng khi người Ý đang bực bội. Và tiếng miệt thị này đã nhắm vào Zaza sau khi anh sút hỏng penalty trong trận Italia gặp tuyển Đức tại tứ kết Euro 2016.

    “Bắp cải xanh” thì đã sao?

    Tôi không giỏi như Ronaldo hay Messi và tôi cũng không ngu ngốc như bắp cải xanh. Tôi đã cố hết sức rồi kia mà!” Đó là câu nói trong bế tắc của Simone Zaza khi anh ngồi trong trường quay của Gazzetta Dello Sport lúc Euro 2016 vừa kết thúc.

     - Bóng Đá

     Zaza từng phải hứng chịu quá nhiều áp lực từ dư luận

    Zaza từng rất bế tắc khi nghĩ về cú sút penalty ngớ ngẩn của anh trong vòng tứ kết Euro 2016. Nhưng hôm nay người mà các tifosi gọi là “bắp cải xanh” đang quay trở lại khoác áo thiên thanh nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác.

    Giờ đây Simone Zaza đang có 9 bàn thắng tại Valencia và thiết lập cho mình 6 trận liên tiếp đều ghi bàn. Hiện tại sự tỏa sáng của Zaza đã giúp đội bóng có biệt danh là Bầy Dơi bay cao tại La Liga, họ đang giữ vị trí thứ 2 trên BXH và kém Barcelona 4 điểm.

    Thử thách quan trọng nhất của Zaza lúc này là phải tiếp tục tỏa sáng bằng cách ghi bàn vào lưới Thụy Điển. Liệu anh có vượt qua được nỗi ám ảnh về cú đá penalty ngớ ngẩn trong quá khứ hay không.

     - Bóng Đá

     Và anh đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình

    Tôi đã đau khổ rất nhiều khi nghĩ đến tội lỗi của mình đã hại chết cả đội tuyển. Điều này sẽ theo sự nghiệp của tôi mãi mãi. Tôi xấu hổ, dày vò, tôi đã mất tập trung và suy nghĩ tiêu cự trong khoảng thời gian dài.

    Nhưng hiện nay tôi đã quen dần với việc ra đường họ chỉ vào mình và gọi hai từ “bắp cải”. Họ nói gì mặc họ, tôi chỉ biết rằng mình phải cố gắng. Ngu ngốc là do tôi và các bạn thấy tôi đã cố gắng như thế nào mà.” Anh bộc bạch trên nhật báo La Gazzetta Dello Sport.

    Khi được hỏi Valencia đã hồi sinh một Zaza tuyệt vọng như thế nào thì anh tự tin trả lời: “Tôi đã buông xuôi trong một thời gian dài. Nhưng Valencia cần có tôi để họ tiếp tục chiến đấu.

    Họ phải đứng trước nguy cơ xuống hạng và tôi không thể chỉ vì một vài cảm xúc vụn vặt mà làm hỏng tiếp tục một tập thể khác. Valencia đã dạy tôi sống như một người trưởng thành là như thế nào.”

    Giờ là lúc tỏa sáng

    Từ khi sang Juventus năm 2015, Zaza được tạp chí Four Four Two kỳ vọng anh là “ngôi sao trẻ sáng giá” nhưng anh ra đi năm 2017 mà chẳng thể khẳng định được bản thân như mọi người nghĩ.

    Sự nghiệp tiếp tục trêu đùa với anh khi Zaza bị tờ Guardian xếp vào danh sách "những cầu thủ tệ nhất Premier League mùa 2016/17" khi thi đấu cho West Ham. Dường như vấn đề của Zaza là tâm lý chứ không đơn thuần là kỹ thuật. Anh tiếp tục tìm kiếm bến đỗ của mình và sang Valencia với bản hợp đồng cho mượn từ West Ham.

     - Bóng Đá

     Zaza giờ đây thật sự là ngôi sao tại Valencia

    Tại Tây Ban Nha anh đã gặp được một người thầy hiểu lối đá của anh và làm thay đổi một Zaza luôn mang trong mình suy nghĩ tiêu cực trở thành một cây săn bàn tại đội bóng có biệt danh là Bầy Dơi. Thậm chí sang Tây Ban Nha, truyền thông Ý vẫn tiếp tục chỉ trích anh. Bằng chứng là tờ Football Italia vẫn giật tít: “Phải chăng Zaza là vấn đề mới của Valencia?

    Chẳng ai tin anh cho đến khi tiền đạo 26 tuổi lập hat-trick chỉ trong vòng 8 phút vào lưới Malaga giúp Bầy Dơi thắng đậm đà 5-0 tại La Liga. Lúc đó ba bàn thắng của anh không khác gì cú đấm vào những lời chỉ trích của truyền thông Ý.

    Tờ Daily Mail gọi anh là “ngôi sao của Valencia”, trang Digi Sport dùng hai từ “hoàn hảo” để khen ngợi Zaza. Và tờ Sky Sport Italia gọi trận đấu ấy là “Zaza show”. Truyền thông đã bất ngờ vì anh, họ chấp nhận Zaza như là một ngôi sao sáng nhất tại Valencia thời điểm hiện tại.

    Chẳng còn một từ mỉa mai nặng nề nào đối với anh nữa cả. Và bây giờ tiền đạo 26 tuổi đang tập trung cùng ĐT Italia. Anh sẽ có cơ hội được tỏa sáng trong màu áo thiên thanh. Điều mà các tifosi và truyền thông mong đợi là liệu Zaza có lấy công chuộc tội được hay không và anh thể hiện thế nào trước Thụy Điển.

    Đừng tránh né dư luận, đừng thu mình lại nữa Zaza ạ! Đã đến lúc anh tỏa sáng rồi đấy!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:25 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...