Sau bao sự chờ đợi cuối cùng trung vệ đội trưởng Wes Morgan đã có thể ra sân cùng đồng đội. Bên phía Atletico, Simeone đã rất cao tay khi bố trí Jose Gimenez chơi tiền vệ trụ và đẩy Saul sang cánh phải. Ý đồ của ông là rất rõ ràng. Simeone sẽ dùng Gimenez để hóa giải các đường bóng bổng của Leicester.
Những phút đầu trận, Atletico thi đấu rất khôn ngoan. Họ không chủ động tấn công, thay vào đó là lối chơi dền dứ ở giữa sân, khiến Leicester City buộc phải dâng cao đội hình và từ bỏ ý định phòng ngự phản công. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Leicester đã dần dần tạo ra được nhiều đợt tấn công sắc nét.
Tuy nhiên, lúc Leicester hưng phấn nhất cũng là lúc Atletico Madrid tung ra đòn chí mạng. Phút 26, từ một pha phản công mẫu mực, Saul có pha đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số cho đội khách. Đến lúc này, Leicester cần phải ghi thêm 3 bàn nếu muốn đi tiếp. Áp lực quá lớn trên khiến cho khí thế đội chủ nhà đi xuống thấy rõ. Kết quả là không có thêm nhiều tình huống đáng chú ý, hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 cho Atletico.
Ngay đầu hiệp hai, Leicester tung ra hai sự thay đổi người. Trong số đó, đáng chú ý tiền đạo Ulloa đã được vào sân. Craig Shakespeare bộc lộ rõ ý định của ông. Thay vì chờ đợi những tình huống cố định, Leicester sẽ chơi tạt cánh đánh đầu với một tiền đạo không chiến tốt là Ulloa trong phần còn lại của trận đấu.
Tuy nhiên, tất cả đã bị Craig Shakespeare cho ăn một vố lừa ngoạn mục. Leicester vẫn liên tục tung các đường chuyền bổng vào vòng cấm Atletico nhưng Ulloa hoàn toàn chỉ là mồi nhử của ông. Chính Ben Chilwell, hậu vệ trẻ vào sân đầu hiệp hai cùng với Ulloa mới thật sự là nhân vật chính. Thống kê cho thấy trong 5 lần bóng được tạt vòng 16m50 của Atletico, Chilwell nhận bóng đến 3 lần.
Và ở lần thứ 3, Leicester đã có được điều mà mình mong muốn. Từ một đường chuyền bên cánh phải, khi mà tất cả hậu vệ bị hút theo bởi Ulloa và Vardy, Chilwell âm thầm xâm nhập vòng cấm trước khi đón bóng. Tình huống nửa chuyền nửa sút sau đó của anh vô tình trở thành một đường kiến tạo tuyệt vời cho Vardy san bằng tỉ số.
Dù vậy, đây gần như là chiến thuật sử dụng một lần rồi thôi của Shakespeare. "Cáo già" Simeone không quá khó để nhận ra điều này. Những phút sau đó, luôn có 1 đến 2 người để mắt đến Ben Chilwell trong các pha tấn công của Leicester.
Trong phần còn lại của trận đấu, các cầu thủ Leicester thi đấu với hơn 100% sức lực, thể hiện tinh thần tuyệt vời nhưng không thể làm gì trước hàng phòng ngự của Atletico. Simeone đã không cho Shakespeare thêm một cơ hội nào nữa. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Atletico chính thức đi tiếp vào bán kết lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất. Trong khi đó, Leicester đã chấm dứt hành trình tuyệt vời của mình tại Champions League. Dù vậy, những gì Bầy cáo thể hiện xứng đáng nhận được sự khen ngợi của tất cả khán giả trên thế giới. Tạm biệt Bầy cáo! Tạm biệt Ngoại hạng Anh!
Chung cuộc: Leicester City 1-1 Atletico Madrid
Video: Highlight trận đấu
Đội hình ra sân